059-Mừng Thánh Simon bổn mạng

Này Ta sai Thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn” (Xh 23,20)

*

Con chẳng biết Ngài:

Lòng nhiệt thành hăng hái

Nhưng Ngài chọn con, để truyền dạy cho con

Những việc cần làm, để mến Chúa nhiều hơn

Và tôn vinh Chúa, đến muôn đời muôn thuở

*

Từ thuở sơ sinh, con gặp bao gian khó

Nhưng nhờ lời Ngài bầu cử, Chúa đã thương

Đã ban cho con, một sức khỏe bình thường

Và được lớn lên, với tình thương cha mẹ

*

Đến tuổi thành niên, đã cùng bao bạn trẻ

Làm việc tông đồ, với sức khỏe dẻo dai

Dù chẳng hơn ai, cũng chẳng có đức tài

Nhờ Ngài trợ giúp, con miệt mài gắng sức

*

Thành quả hôm nay, những gì con có được

Cũng nhờ ơn Ngài, cầu khẩn Chúa giúp con

Nhờ lòng Chúa thương, phần xác với phần hồn

Con vẫn được sống

trong tình thương của Chúa

*

Con tạ ơn Ngài, đã dẫn con theo Chúa

Và giúp cho con, thờ phượng Chúa luôn luôn

Phần đời còn lại, xin mãi giữ gìn con

Để con tiếp tục sống trung thành với Chúa

*

Cảm tạ Chúa.

Đã cho con Thánh Tông Đồ của Chúa

Trọn cuộc đời đã dẫn bước con đi

Đến ngày nay con chẳng ước mong gì

Chỉ xin cho con được ở trong nhà Chúa

Amen .

Simon T3. 28-10-25. T.30.TNC