“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13,21)
Qua cửa hẹp, thì đành lòng bỏ lại
Những thứ gì làm trở ngại bước chân
Chẳng còn gì ngoại trừ chính bản thân
Phải lách mình mà lê chân từng bước
*
Xin cho con đạt được điều mong ước
Là mai ngày con được ở bên Cha
Từ bây giờ con theo bước chân Cha
Để gắng sức đi trên đường thập giá
*
Xin cho con biết bỏ buông quá khứ
Bỏ giận hờn đang ứ đọng trong tim
Bỏ tham lam, bỏ cả tính ghét ghen
Bỏ gian lận và việc làm bất chính
*
Việc phúc đức năng làm không mưu tính
Vì yêu người chẳng toan tính thiệt hơn
Việc hôm nay sẽ giúp ích phần hồn
Ngày mai đó Chúa trả công bội hậu
*
Xin Lời Chúa giúp cho con hiểu thấu
Để liệu lo cho cuộc sống mai sau
Đường chật hẹp vẫn cố gắng bước mau
Qua gian khổ ngõ hầu giành chiến thắng
Amen
Simon T4. 29-10-25. T.30.TNC.
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.