Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu:
“Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? (Lc 14, 3 )
Người ganh tỵ thì hay dò xét
Tìm lỗi lầm bắt bẻ lẫn nhau
Tìm ra sơ hở trước sau
Để rồi lên án hại nhau nát đời
*
Xin cho con nhớ lời Chúa dạy
Đừng hận thù mà hãy yêu thương
Để trong cuộc sống ngày thường
Chan hòa hạnh phúc tình thương mặn mà
*
Xin cho con tránh xa điều dữ
Và từ bỏ tật xấu thói hư
Để nên giống Chúa nhân từ
Thương yêu hết thảy không từ một ai
*
Xin cho con ngày ngày rước Chúa
Vào hồn con để Chúa nghỉ ngơi
Tưới muôn ơn thánh bởi trời
Để hồn con mãi sáng tươi rạng ngời
*
Ngày qua ngày, tháng năm phấn khởi
Việc phụng thờ hồ hởi vui tươi
Tình yêu lan tỏa mọi người
Làm vinh danh Chúa mọi nơi mọi thời
Amen
Simon T6. 31-10-25. T.30.TNC.
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện