Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn ( Lc 19,8)
Chúa đi tìm những con người tội lỗi
Đã xa rời ơn cứu rỗi lâu năm
Cảm hóa bằng lòng thương xót khoan nhân
Để đưa về hưởng hồng ân sự sống
*
Này Giakêu thành đạt trong cuộc sống
Nhưng trong lòng vẫn thiếu vắng tình thương
Ao ước sao được gặp Chúa trên đường
Nghe Chúa gọi liền vội vàng tụt xuống
*
Ông thưa Chúa: Con xin đền gấp bốn
Cho những người đã khốn đốn vì con
Nửa gia tài chia cho kẻ gian nan
Và nghèo khó, cơ hàn trong cuộc sống
*
Gặp được Chúa tâm hồn luôn mở rộng
Chúa ngự vào nhà chan chứa tình thương
Quyết ăn năn chừa bỏ những thói thường
Để trở về với tình thương của Chúa
*
Xin cho con ngày ngày được thấy Chúa
Qua những người con gặp gỡ thường xuyên
Để tâm hồn được thư thái bình yên
Sống trọn vẹn trong tình thương yêu mến
*
Xin thắp lên tim con ngọn lửa mến
Để đêm ngày yêu mến Chúa triền miên
Và tỏa lan lửa yêu đến mọi miền
Để Danh Chúa sáng ngời trên thế giới
*
Hồng ân Chúa như bình minh chiếu rọi
Vào tâm hồn xua đuổi bóng đêm đen
Cho mọi người sống trên cõi dương gian
Đều xứng đáng hưởng nguồn ơn cứu độ
Amen .
Simon. CN.31.TNC. 02-11-2025..
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện