066-HÒN ĐẤT NÉM ĐI HÒN CHÌ NÉM LẠI

Simon. T2. 03-11-25. T31.TNC.

Theo sự thế thì hòn đất ném đi

Khi nào đó thì hòn chì ném lại

Có như vậy thì lòng người mới toại

Và giao tình mới mãi mãi bền lâu

*

Lời Chúa dạy phải nghĩ suy cho thấu

Làm như vậy chẳng có ích gì đâu

Vì hai bên đã sòng phẳng với nhau

Chẳng đem lại lợi ích bên nào cả

*

Điều tốt nhất là giúp người xa lạ

Và những người nghèo khó ở phương xa

Để khi họ nhận giúp đỡ của ta

Chẳng có gì để mà mong đáp lại

*

Xin cho con có tinh thần quảng đại

Sống hòa mình rộng rãi với tha nhân

Sống yêu thương và bác ái ân cần

Với mảnh đời đau thương cần giúp đỡ

*

Cho lòng con luôn luôn ghi nhớ

Lời Chúa dạy mãi nhớ chớ đừng quên

Sống chan hòa tình cảm với tha nhân

Và cho đi có phúc hơn là nhận

*

Rồi ngày đó cửa Trời vui đón nhận

Những người con khi sống ở dương gian

Đã hết lòng tốt bụng với tha nhân

Vào Nước Chúa hưởng nguồn vui vô tận. Amen