Thập giá đời con là những điều trái ý
Là những điều chẳng có tí nào vui
Là những điều chỉ mang đến ngậm ngùi
Và đau khổ chan hòa cùng nước mắt.
*
Thập giá con là ốm đau bệnh tật
Là sức tàn của thân xác héo hon
Là tủi buồn trong những lúc cô đơn
Là thiếu vắng mong một lời tâm sự
*
Thập gía con là gia đình ủ rũ
Sống cùng nhà mà tâm trí hai nơi
Nhà lạnh lẽo dù chẳng thiếu bóng người
Nhưng mỗi người là bầu trời riêng biệt
*
Thập giá con là những lời chì chiết
Chỉ cằn nhằn mà chẳng biết cảm thông
Chẳng sẻ chia cũng chẳng biết hòa đồng
Để giúp nhau cùng vượt qua khốn khó
*
Thập gía con là sống đời tạm bợ
Mái tranh nghèo cơm cháo chẳng đủ ăn
Gần hết đời mà chẳng có mùa xuân
Nhìn thiên hạ mà âm thầm tủi hổ
*
Người ta nói con người đều có số
Sao đời con lại gặp số không may
Xin cho con sống trọn một kiếp này
Trong hy vọng một ngày thay đổi số
*
Nhưng cuối cùng thì số nào cũng vậy
Giầu hay nghèo lúc chết cũng như nhau
Vui hay buồn kết thúc được gì đâu
Cũng im lặng nằm sâu trong lòng đất
*
Xin cho con đừng bao giờ để mất
Phẩm giá mình: Được Chúa rất thương yêu
Càng khổ đau càng được Chúa yêu nhiều
Chúa đã chết vì yêu: Trên thánh giá
*
Xin cho con sống giữa đời dương thế
Biết hành động khi sự cố xẩy ra
Được bình tâm chịu đựng với ôn hòa
Vác thập giá cho qua cơn khốn khó
*
Đừng để con trở thành cây thập giá
Khiến mọi người phải đau khổ vì con
Xin cho con được yêu mến nhau hơn
Vì mọi người đều là con của Chúa.
Amen