“Tôi nói cho các ông hay: Giữa triều thần Thiên Chúa,
ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” ( Lc 15,10)
*
Phận yếu hèn, thân con bụi đất
Nhờ tình thương Chúa cất con lên
Ban cho chức vị làm con
Dưỡng nuôi khôn lớn bằng ơn Thánh Thần
*
Nhưng lớn rồi nhiều lần sa ngã
Bỏ lại Cha từ giã ra đi
Tình Cha chẳng nuối tiếc gì
Chạy theo tiếng gọi ….. không gì đắn đo
*
Bao năm tháng lâm vào khốn khó
Cứ quay cuồng chẳng ngõ nào ra
Tình Cha thì đã cách xa
Muốn về nhà cũ cùng Cha vui vầy
*
Nhưng lần lữa nay rầy mai khác
Chưa khi nào dứt khoát bỏ buông
Nay lòng Cha lại đoái thương
Rọi cho ánh sáng soi đường con đi
*
Nay trở về không gì tiếc nuối
Trước mặt Cha, quỳ gối ăn năn
Nguyện xin Cha hãy khoan nhân
Rộng lòng tha thứ tội khiên muôn vàn
*
Đừng để con sai lầm thêm nữa
Giúp cho con biết sửa lỗi sai
Yêu người, mến Chúa từ nay
Đến ngày sau hết về ngay Thiên Đàng.
Amen .