“Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi. (Lc 17,13)
*
Mười người bệnh phong cùi,
không thuốc chữa
Khẩn cầu Chúa cứu chữa giữa đường đi
Động lòng thương Chúa liền phán: tức thì
Bệnh liền khỏi chẳng cần gì đến thuốc
*
Một người nhận ra ơn mình đã được
Liền sấp mình quỳ lạy Chúa: Tạ ơn
Chúa nói rằng: Lòng tin đã cứu con
Hãy đứng dậy d9 về trong hoan lạc
*
Xin cho con một lòng tin vững chắc
Vào tình thương nhân hậu rất khoan dung
Của Thiên Chúa Đấng từ bi vô cùng
Hằng ghé mắt xót thương người cùng khổ
*
Giữa cuộc đời bao nhiêu là khốn khó
Hằng chực chờ hại kẻ khó không nguôi
Xin cho con luôn trông cậy Chúa Trời
Mau phù giúp đỡ nâng đời khốn khổ
*
Ngày cuối đời con được về bên Chúa
Trong Nước Trời hoan lạc chốn thiên cung
Để tạ ơn ngợi khen Chúa cửu trùng
Đấng từ bi và giầu Lòng Thương Xót.
Amen