Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
*
Này gông cùm roi đòn xiềng xích
Này chảo dầu, giường sắt nướng thân
Rất nhiều sáng kiến ác tâm
Mong chờ con Chúa: Đức Tin chối từ
*
Nhưng bọn ác không ngờ thất bại
Vì mọi việc chúng đã bày ra
Dù cho thịt nát rách da
Đức Tin vẫn giữ: Danh Cha sáng ngời
*
Vì Đạo Chúa muôn đời vẫn sáng
Dạy con người, soi sáng lương tâm
Sống đời hiền đức thiện tâm
Yêu thương bác ái nhiệt tâm giúp đời
*
Xin cho con noi gương các Thánh
Sống công bằng sự dữ tránh xa
Yêu người mến Chúa thiết tha
Thực hành Lời Chúa, sống xa thói đời
*
Xin cho con Tin Lời Chúa hứa:
Ai theo Thầy sẽ có niềm vui.
Đó là sự sống đời đời
Mà Cha ban tặng cho người tín trung
*
Ngày cuối cùng của đời nhân thế
Cho con về bên Chúa bình an
Hưởng niềm hạnh phúc chứa chan
Hợp cùng các Thánh hỉ hoan ca mừng
*
Ca khen Chúa cửu trùng vinh hiển
Chúc tụng Ngài: Thánh. Thánh. Quang vinh
Nguồn ơn cứu độ chúng sinh
Nước trời bất diệt, sinh linh ca mừng
Amen
Simonphamky.com
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt nam . 16-11-25