084- SINH LỜI CHO CHỦ .          T4.T.33.19-11-25

‘Tôi nói cho các anh hay: ​phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm;

 còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.’ (Lc 19,26)

*

Chúa trao cho mỗi người một số vốn

Bước vào đời sinh lợi lớn thêm lên

Liệu làm sao cố gắng để đáp đền

Lòng tín nhiệm chủ tin yêu trao phó.

*

Xin cho con dùng ơn lành của Chúa

Và tận dụng những phương tiện Chúa trao

Giúp cho hồn tăng ơn thánh dồi dào

Mong ngày sau được vào nơi Thiên Quốc

*

Đừng để con thành một người ngu ngốc

Suốt tháng ngày những chỉ biết rong chơi

Chẳng màng chi đến phần rỗi đời đời

Để cuối đời bị sa vào hỏa ngục

*

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Luôn chu toàn những việc Chúa đã giao

Để thu hoạch được kết quả dồi dào

Và xứng đáng hưởng hào quang Thiên Quốc.

Amen