Ngày rửa tội con được ơn thánh hóa
Linh hồn con là Đền thờ Chúa Ba Ngôi
Tâm tư con cũng thuộc Đức Chúa trời
Và mọi sự trong ngoài thuộc về Chúa
*
Bước vào đời với muôn vàn cám dỗ
Đã làm mờ mất đôi mắt lương tri
Khiến đôi chân cũng lạc bước đường đi
Biến cuộc đời trở thành người buôn bán
*
Buôn cá tính, buôn ươn lười trễ nải
Buôn cứng lòng, buôn tự ái kiêu căng
Buôn hận thù, buôn ân oán trong lòng
Buôn thị phi nói ngông cuồng gian dối
*
Buôn tị hiềm, ghét ghen và tức tối
Buôn công danh lợi lộc của trần gian
Vì bạc tiền mờ mắt nẩy lòng tham
Buôn kế hoạch, và âm mưu đen tối
*
Đã bán đi lòng thương yêu bác ái
Bán đi lòng tự trọng của người con
Bán đi cả mảnh đất của tâm hồn
Bán đi cả nguồn tình yêu Thiên Chúa
*
Này hồn con xin Chúa thương tẩy rửa
Lấy ơn Trời làm roi quất hồn con
Để mỗi ngày được trong trắng luôn luôn
Cho xứng đáng là Đền Thờ Thiên Chúa
Amen