093- HÃY CẨN THẬN            T3.T.34.25 -11-25

Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. (Lc 21 ,8)

*

Chúa dạy rằng cuối đời dương thế

Xảy ra nhiều chuyện lạ khắp nơi

Mưa to bão táp đầy trời

Chiến tranh, động đất người người khổ đau

*

Có những người phao tin đồn nhảm

Chúa nơi này, Chúa hiện nơi kia

Lời nói xúi giục người ta

Đừng tin Thiên Chúa là Cha nhân lành

*

Xin cho con bình tâm suy nghĩ

Những việc nào theo ý Chúa ban

Việc nào là của trần gian

Để con chọn lựa an tâm theo Ngài

*

Những tháng ngày đời con còn lại

Mong chờ Ngài trở lại đón con

Cho con chuẩn bị tâm hồn

Luôn luôn trong trắng chẳng còn bợn nhơ

*

Vẫn hết lòng tôn thờ một Chúa

Là Tình Yêu cứu Chúa của con

Cho tình con mãi sắt son

Chờ ngày Chúa đến đưa con về Trời

Amen