034- CÓ MẸ CHỞ CHE

Sống trong xã hội ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều thứ lo lắng, buồn phiền, nhiều người khi không giải quyết được vấn đề, thì sinh ra chán nản và thất vọng.

          Nhưng may mắn cho chúng ta, vì chúng ta còn có một người Mẹ Rất Thánh, là nơi để chúng ta chạy đến mỗi khi gặp cảnh sầu khổ long đong.

          Hôm nay, chúng ta cùng nhau chạy đến với Mẹ, để nương nhờ Mẹ yên ủi chở che chúng ta cho khỏi mọi sự phiền sầu lo lắng. Vì Mẹ đã mang danh hiệu: ĐỨC BÀ YÊN ỦI KẺ ÂU LO.

Mời cộng đoàn đứng để dâng lên Mẹ tâm tình của chúng ta.

Hát: Con xin dâng Mẹ 

ĐK–  Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ 
Một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con, tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu. 

  1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ Tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ. Đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 

Mời Cộng đoàn ngồi

Kính thưa cộng đoàn.

Khi chúng ta được sinh ra làm con người sống trên trái đất này, chắc chắn không một ai tránh được sự lo sợ. Sự lo sợ nhiều hay ít, lâu hay mau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự việc của từng người, nó đeo bám chúng ta từ lúc nhỏ cho tới khi già:

–    Tuổi nhỏ còn đi học thì lo thi rớt.

–    Lười học quay cóp bài thì lo thầy cô bắt gặp.

–    Thanh niên lấy vợ thì lo gặp phải bà vợ đanh đá, chua ngoa.

–    Thiếu nữ lấy chồng thì sợ gặp phải ông chồng vũ phu bạo ngược.

–    Tuổi già thì lo bị con cháu bỏ rơi.

–    Người nghèo thì lo đói.

–    Người giầu thì lo mất trộm, có khi còn lo mất mạng nữa.

–    Dân đen thì lo bị áp bức, bóc lột bất công.

–    Quan tham thì lo bị phát giác rồi bị tù.

–    Quan thanh liêm thì lo kẻ tiểu nhân ám hại.

–    Kẻ dốt thì lo để có chức, có quyền, sau đó lại lo mất chỗ ngồi…

–    Kẻ ngu thì chạy chọt để có bằng nọ cấp kia, sau đó thì lo bị phát giác.

–    Đi ra đường thì lo bị móc túi, cướp giật, lo bị tai nạn giao thông…

Tất cả những thứ lo đó, đều bắt nguồn từ cách sống, cách đối xử  của con người còn thiếu TÌNH YÊU dành cho đồng loại.

Nhưng đặc biệt có một loại người sống không biết lo. Vì họ sống với nhau bằng tình bác ái huynh đệ theo tinh thần Kitô Giáo. Đó là Hội Mân Côi Cái Sắn. Họ là con của bà Mẹ rất nhân từ, hằng yêu thương, chăm sóc, giữ gìn các con rất cẩn thận, để không bao giờ phải hư mất. Bà Mẹ đó là NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI. Mẹ luôn dõi mắt nhìn đến các con của Mẹ, ai cần điều gì thì Mẹ giúp đỡ, ai buồn phiền lo lắng thì Mẹ ủi an chia sẻ, ai lầm đường lạc lối thì Mẹ dẫn đưa về…Mẹ sẽ làm thỏa mãn tất cả những nhu cầu cho con của Mẹ.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau cám ơn Mẹ và chúc mừng nhau vì được làm con của Mẹ bằng một tràng pháo tay thật lớn. (vỗ tay)

Hôm nay, những người con của Mẹ hãy lấy những sự lo lắng buồn phiền trong cuộc sống của mình mà xâu vào Chuỗi Mân Côi, làm thành món quà để dâng lên Mẹ mọi lúc, mọi nơi, trong suốt cuộc hành trình nơi dương thế này, để sau này Mẹ dẫn đưa chúng ta về với Mẹ.

Vì: “Mẹ hộ phù, chúng con khỏi chết; Mẹ cầu bầu, chúng con được sống”. (Thánh Laurentiô Justinianô)

– Thánh Bônaventura quả quyết rằng: Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng, thì Mẹ Maria sẽ chào lại ta bằng ơn phúc.

Trước hết: Chúng ta hãy thay thế sự thiếu tình yêu của con người, bằng Thánh Giá Tình Yêu của Chúa Kitô, để Chúa bù đắp Tình Yêu của Chúa cho chúng ta, nhờ đó chúng ta mới có để chia sẻ cho anh em đồng loại.

Tiếp đến: Chúng ta hãy thay thế những sự lo lắng buồn phiền bằng những kinh Kính Mừng quí giá của Mẹ.

Như vậy là chúng ta đã nhờ Mẹ hoán đổi những lo lắng của chúng ta thành những Kinh Hoan lạc và Bình an của Mẹ. Chắc chắn Mẹ sẽ vui lòng.

Thánh Louis Montfort nói rằng: Đức Mẹ thích kinh Mân Côi hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác… Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.

Mẹ cũng hứa rằng:

Ai lần hạt Mân côi sốt sắng, chắc chắn là con Mẹ nhân từ, làm em của Chúa Giêsu, muôn đời hạnh  phúc, thiên thu vui mừng.

Do đó, những người con của Mẹ hãy vâng nghe lời Mẹ dạy bảo và mau mắn thi hành:

1-Cải thiện đời sống: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi, để sống xứng đáng là người con của Chúa và của Mẹ . Như lời Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời.”

2-Tôn sùng Mẫu Tâm: Làm mọi việc đạo đức trong khả năng của mình, để vinh danh Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

-“Dầu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời được. (Thánh Hilariô, Tiến sĩ Giáo hội)

3-Siêng năng lần hạt Mân Côi: Người con hiếu thảo thì ngày nào cũng đến thăm và biếu quà cho mẹ mình.

*Thánh Đaminh quả quyết: “Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng đọc kinh Mân côi sốt sắng.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng và dâng lên Mẹ tâm tình của chúng ta.

Mời cộng đoàn đứng hát: Tràng hoa Mân Côi

ĐK. (Tràng hoa Mân Côi) Tràng hoa Mân Côi dâng kính lên Mẹ hiền ngàn lời kinh chan hòa yêu mến. (Lời kinh âm vang) Lời kinh âm vang theo gió đưa dặt dìu lời hoan ca Ave Maria.

1.    Những khi hoàng hôn dần tàn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến: Ave Maria! Khi ánh hừng đông chan hòa, con vang lời kinh bao tha thiết: Ave Maria! 

2.    Những khi màn đêm lan tràn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến: Ave Maria! Khi những màn sương tan dần, con vang lời kinh bao tha thiết: Ave Maria!