031- MỘT NGÀY TRONG RỪNG VẮNG – TÌM CHÚA

Chủ đề: Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm con người, để chuộc tội cho chúng ta và ban cho chúng ta được sự sống đời đời.

Gợi ý 1: CHU TOÀN BỔN PHẬN.

-Dù tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu đến với tôi, ở với tôi. Nhưng lòng tôi vẫn còn lo lắng cho các nhu cầu của gia đình.

-Dù có Chúa ở bên, nhưng ít khi tôi kêu cầu Chúa giúp, mà chỉ đơn phương lo lắng giải quyết một mình. Bởi thế gánh nặng gia đình cứ vẫn đè mãi trên vai tôi.

-Cái cùng đích của đời tôi mà tôi hằng mong muốn, là được hưởng sự sống đời đời. Nhưng trong tim tôi, hình bóng Chúa chỉ mờ nhạt vì các ước muốn trần thế đã che phủ mất Chúa rồi.

THẦY Ở ĐÂU?

1-Thầy ở trong con, nhưng con chưa ở trong thầy. Vì con chưa chịu đựng được những thử thách đau khổ của cuộc đời.

-Thầy đã vượt thắng được sự khinh chê, ghen ghét, xỉ nhục và chấp nhận là một tên tử tội, bị kết án treo trên thập giá.

-Còn con! Mỗi khi nghe người ta vu khống cho con, lòng con đã tức tối, tìm cách trả đũa cho hả dạ.

2- Thầy ở trong Thánh đường để chờ con đến an ủi, nhưng nhiều lần con đã viện dẫn nhiều lý do để không đến.

3-Thầy ở trong nhà chầu để chờ con đến lãnh nhận sự sống đời đời, mà con vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

 -Có khi con mời Thầy vào nhà linh hồn con, mà con chẳng sửa soạn gì cả, cứ bề bộn ngổn ngang những lo toan trần thế.

  -Con quên lời Thầy nói với Matta và Maria rồi sao? “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về chuyện quá, chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.”

4-Thầy ở trong conThầy lúc nào cũng ở với con, mà vì lo chuyện trần thế mà con bỏ quên Thầy.

5-Thầy ở trong tha nhân: Có những lần Thầy đến gặp con, qua những người anh em mà con vì danh dự và quyền lợi đã không đón tiếp Thầy.

CHÚA NÓI QUA VẠN VẬT:

1-Tiếng Ve sầu kêu:

*Ôi! Ngàn ve kia là những côn trùng nay còn mai mất, mà còn biết tận dụng thời gian để ngân lên những khúc nhạc du dương ca tụng Thiên Chúa.

*Còn con, Trí khôn Cha ban cho con, sức lực Cha ban cho con, sao con không tận tâm làm cho Danh Cha được cả sáng?

**Con ngại không có tài ư?

-Không sao, Hãy cứ làm hết khả năng của con, Cha sẽ thực hiện nơi con. Sự thành công sẽ do Cha định liệu, miễn là con cứ làm cho hết khả năng của con.

-Hãy ngợi khen Cha đi, Cha mong muốn được nghe những lời ngợi khen của con và muốn con làm cho người khác cũng ngợi khen Lòng thương xót của Cha.

-Ôi! Lòng thương xót của Cha tuôn đổ xuống cho mọi người, nhưng vẫn còn nhiều người không đón nhận.

-Con hãy cố gắng hơn nữa, sáng kiến hơn nữa, quảng đại hơn nữa, để Lòng thương xót của Cha được đổ chan hòa trên mọi linh hồn.

**Con ngại Bề trên của con không chấp nhận ư?

-Đừng sợ! Việc đó để Cha lo liệu, phần con, cứ làm đi, Cha sẽ giúp đỡ.

**Con chán nản vì ít người hưởng ứng ư?

-Đừng buồn, Cha sẽ làm việc với các linh hồn ấy, Cha sẽ chúc lành cho con, cứ làm đi.

**Lạy Cha! Còn những lo toan cho cuộc sống hằng ngày của con.

-Con đừng lo, Cứ chu toàn bổn phận hằng ngày của con, Cha sẽ giúp đỡ con.

2-Chiếc lá rụng:

 Này! Một chiếc lá rụng bên cạnh con, khiến con chợt nhớ đến Ơn Gọi của con.

*Chiếc lá rơi đã biết vâng theo tiếng Chúa gọi để trở về cội nguồn của nó:

– Từ một hạt giống, mọc thành cây, cây sinh ra lá, ra hoa, ra quả, mỗi một bộ phận phải chu toàn nhiệm vụ của mình theo lệnh truyền của Chúa.

-Còn con! Một con người được Chúa sinh ra từ cát bụi, và mai này con cũng sẽ phải trở về nguồn gốc của con là cát bụi.

-Từ cát bụi, Chúa đã dựng nên con và cho con được làm con Chúa. Chúa cũng truyền lệnh cho con phải chu toàn bổn phận làm người của con. Sau khi hoàn tất bổn phận, con có thể an tâm thưa với Chúa rằng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Con ước mong được nghe những lời ngọt ngào Cha nói với con: Hỡi những kẻ đã được Cha Ta chúc phúc, hãy vào lãnh phần thưởng mà Cha đã dành sẵn cho con. Ối Cha ơi! Ước gì con được cái hạnh phúc sau cùng đó.

3-Con Kiến:

 Lại một con kiến đang lăng xăng tìm cái gì đó? Chắc chắn nó đang đi tìm lương thực để nuôi sống bản thân và cho cả tổ của nó.

-Con lại nghĩ đến bản thân con, cũng đang lăn lộn giữa trần gian để kiếm sống cho mình và cho cả gia đình. Nhưng con lại nghe thấy tiếng Chúa mách bảo con:

-Mọi sự đó hãy để Cha lo liệu, con cứ lo tìm kiếm sự sống thiêng liêng cho bản thân con và cho Cộng đoàn. Có như vậy Danh Cha mới được vinh hiển và Lòng thương xót của Cha mới không trở nên vô ích cho nhân loại.

4-Tiếng Gà gáy:

Con lại nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, làm cho con liên tưởng đến bổn phận của con mà Chúa đang muốn dùng con, để con la lên, nói lớn lên cho mọi người cùng đến Tôn vinh Lòng thương xót của Chúa.

-Lạy Chúa, con đã nói, con đã la. Nhưng tiếng nói của con lại bị nhiều người không hưởng ứng. Như Thánh Gioan đã nói rằng: Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.

**Đừng ngại nói nhiều. Con cứ nói. Nói bằng lời, nói bằng chữ viết. Miễn sao cho nhiều người được nghe, được biết đến Lòng thương xót của Cha là được rồi, còn việc kế tiếp Cha sẽ làm sau.

5-Con Ruồi bay:

Lại một con ruồi bay vo ve bên tai con, làm cho con liên tưởng đến nhiệm vụ mà Chúa muốn con làm không phải chỉ ở một nơi, một chỗ, mà còn phải bay đi làm ở chỗ khác nữa.

**Con hãy mở rộng phạm vi hoạt động để loan truyền Lòng thương xót của Cha, đi càng xa càng tốt.

-Chúa ơi! Phương tiện, tài chính nữa chứ, con biết tìm đâu ra?

**Cứ làm đi, làm hết khả năng của con, Cha sẽ gởi đến cho con những phương tiện cần thiết, để con làm sáng danh Cha và cho Lòng thương xót của Cha nên hũu ích cho cáclinh hồn.

6-Tiếng xe máy nổ:

Tiếng xe chạy lại gợi lên trong lòng con phải có lòng nhiệt thành với việc tông đồ, giống như chiếc xe muốn chạy được thì phải đốt nóng bộ máy lên bằng nhiên liệu.

-Nhưng, Chúa ơi, một chút nhiệt thành của con chẳng thấm vào đâu, khi bỏ vào một đại dương băng giá, có khi con cũng bị lạnh giá theo mà thôi.

**Đừng lo! Con cứ cho nó cháy âm ỉ trong lòng con, ngày này qua tháng nọ, khi đủ sức nóng, nó sẽ bừng cháy lên thành ngọn lửa tình yêu mà không có gì dập tắt được.

7-Làn gió mát:

Chúa ơi! Một làn gió mát hiu hiu, làm cho các cành lá, ngọn cây múa nhẩy để ca tụng Chúa, làm cho con lại càng nôn nao muốn được gặp Chúa trên cõi vĩnh hằng.

**Con biết đấy! con chẳng nhìn thấy gió bao giờ, khi nó hiu hiu thổi thì làm cho tâm hồn người ta khoan khoái. Nhưng khi nó thổi mạnh thì sức tàn phá của nó rất ghê sợ, nhà lầu sụp đổ, cây cối tróc gốc, đá bay núi sập….

         Phần con, nếu con chỉ dành cho Cha một chút tình yêu như gió hiu hiu, thì Cha sẽ làm cho nó trở thành một cơn bão tình yêu, nó sẽ phá vỡ hết mọi ngăn trở, để Cha và con được xum họp.

Gợi ý 2 : CON NGƯỜI LÀ AI ?

Tiếng ve kêu, tiếng chim hót, gợi lên trong con công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Vì Lòng thương xót của Chúa, con cũng là một trong những tạo vật được Chúa tạo dựng.

1-Con Ve: Chỉ lo ca tụng Chúa mà không lo đến của ăn nuôi xác.

2-Con chim cũng biết góp tiếng hót líu lo với muôn loài để tung hô Chúa, mà chẳng lo chi đến ngày mai.

 *Còn con! Mỗi ngày chỉ dành cho Chúa chút ít thời gian, còn lại bao nhiêu là lo cho bản thân và gia đình. Bởi thế, sự lo lắng nó cứ chồng chất hết năm này sang năm nọ, nỗi băn khoăn day dứt trong lòng hết giờ này sang giờ khác.

**Con ơi! Lo lắng, buồn phiền thì chính Cha đây đã từng trải qua rồi, Cha đã lãnh hết cho con rồi, để cho con được bình an và hạnh phúc. Sao con không phó thác những lo lắng đó cho Cha, để Cha gánh đỡ cho con? Con không nhớ lời Cha vẫn mời gọi con sao?  Hỡi những kẻ vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi .

-Hãy đến với Cha đi con! Lòng con buồn bã, lo lắng, bối rối, lại càng làm cho Cha buồn hơn. Vì con chẳng nhớ đến Cha.

-Cha mong giúp con, mà con lại chẳng nhờ đến Cha.

-Con hãy để gánh nặng cuộc đời của con cho Cha lo, phần con, hãy làm những việc cho Danh Cha được vinh hiển.

*Cha ơi! Những cái khổ cực lo lắng nó cứ xẩy ra trước mắt hằng ngày, làm sao con an tâm được?

**Con hãy nhìn lên trời cao và nhìn xem chiếc máy bay nó nặng đến chừng nào, thế mà nó bay nhẹ nhàng từ nơi này đến nơi khác mà không bị rơi xuống đất. Đó là nhờ động cơ phản lục tự nhiên.

*Phần con, con cũng phải nhờ đến động cơ phản lực là Cha đây, để Cha đưa con lên cao đến đỉnh trọn lành mà về với Cha. Nếu con phó thác hoàn toàn đời con trong Cha, thì Cha sẽ lo liệu cho con.

*Cha muốn rằng mọi chuyện lớn nhỏ, con cũng luôn tín thác vào Cha với lời nguyện đơn sơ: Lạy Chúa Giêsu, Con tín thác vào Chúa.

*Con biết không? Mỗi khi con tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha, Cha vui thích lắm, vì Cha lại được âu yếm con, lại được săn sóc cho con, để Cha được chu toàn bổn phận của một người cha đối với đứa con ngoan của mình.

*Nói đi con: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha, con sẽ không bao giờ bị thất vọng.

*Con bởi đâu mà ra? Con không nhớ mình chỉ là tạo vật thôi sao?

*Con có thể làm được gì, nếu không có Cha.

*Mục đích Cha dựng nên con để Cha yêu thương con. Vậy sao con lại không để Cha lo liệu cho con? Con không tin Cha à?

-Lạy Chúa, con tin, nhưng còn nhiều điều khó khăn vượt ngoài sức của con như: Công việc làm, nơi ăn chốn ở của các con con.…..vẫn làm cho con băn khoăn lo lắng.

**Không sao! Cứ tín thác vào lòng thương xót của Cha, Cha sẽ lo liệu cho.

**Cha không dạy cho con xin sang giầu, mà Cha dạy cho con xin hằng ngày dùng đủ.

**Cha không dạy cho con xin sống lâu trường thọ, mà Cha dạy cho con cách sống trường sinh vĩnh cửu với Cha không bao giờ chết.

*Lạy Chúa! Nhìn thấy xác con ve sầu, con lại liên tưởng đến thân xác của con, sự sống của con. Nếu không lột bỏ được những lo toan trần thế, thì sẽ không có sự sống mới vĩnh cửu.

**Đúng vậy con ạ. Con ve sầu muốn trưởng thành, thì phải có sự sống mới. muốn có sự sống mới thì phải lột xác cũ.

          Phần con, muốn được trưởng thành trong đời sống Đức tin, con cũng cần phải lột bỏ hết mọi thứ đang ràng buộc vây chung  quanh con.

**Con ơi! Con mãi mãi là của riêng Cha. Hãy yêu Cha đi con, đừng bỏ Cha cô đơn một mình, đừng để Cha âm thầm vò võ ngày đêm trông ngóng.

Hỡi đoàn con bé nhỏ của Cha. Cha đã vui lòng ban Nước Trời cho các con. Hãy đáp trả tình yêu cho Cha, Cha vẫn đợi chờ và hy vọng nơi các con.

Gợi ý 3: ĐOẠN TUYỆT VỚI TỘI LỖI.

Nhìn lên cành điều trước mặt, con thấy có một nhánh nhỏ bị chết khô, làm con lại liên tưởng đến Lời Cha đã dạy: “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cậy sẽ khô héo liền..”

*Lạy Chúa, tại sao nhánh cây đó lại bị chết, đang khi cành nó còn xanh tốt, có phải do số phận mà Chúa đã an bài cho nó không?

**Không đâu con ạ! Nhánh đó chết vì những con sâu đục phá cành và hút hết nhựa sống của nó.

*Vậy tại sao con sâu nó không đục vào cành khác, mà lại lựa vào cành đó?

**Vì cành đó có một khuyết điểm gì đó, khiến con sâu có thể dễ dàng tấn công, còn các chỗ khác thì tốt hơn, con sâu khó có thể đục được.

*Vậy đối với linh hồn con cũng vậy sao? Có phải Chúa cho ma quỷ nó đến tấn công con không?

**Không bao giờ Cha để ma quỷ tấn công con, vì Cha hằng thương yêu con.

*Vậy khuyết điểm của con là gì mà ma quỷ nó cứ tấn công con hoài ?

**Khuyết điểm lớn nhất của con để ma quỷ dễ dàng tấn công là con thiếu lòng yêu mến Cha. Bởi vì không yêu mến Cha thì linh hồn con chẳng có nguồn ơn thánh, mà chẳng có ơn thánh thì không có sức kháng cự với ma quỉ.

-Bởi thế linh hồn con như cái nhà không có cửa, ma quỉ muốn đến lúc nào thì nó đến, nó muốn làm gì thì nó làm, đâu có gì ngăn cản nó.

*Như vậy, mỗi khi con phạm tội không phải là do ma quỉ xúi gục sao?

**Đúng vậy, ma quỉ nó không xúi giục, mà tại bản thân con sống chưa tốt, chưa đúng với ý định của Cha, nên con dễ xiêu lòng về điều xấu, mà ma quỉ thì chuyên sản xuất ra những sự xấu.

*Chúa ơi! Con vẫn muốn sống tốt, muốn làm những việc đạo đức tốt lành, mà sao con cứ cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi chán nản muốn bỏ cuộc.

**Như Cha đã nói: Con chưa dứt khoát với những ràng buộc trần thế, nên lòng trí con chưa có tình yêu của Cha.

*Thưa Chúa, con muốn yêu Chúa lắm chứ, bằng chứng là con cũng đang làm việc tông đồ, nhưng con cứ cảm thấy nó lạnh nhạt làm sao ấy?

**Cứ từ từ con ạ. Cha đã nói rồi, nếu con chỉ dành cho Cha một chút tình yêu như làn gió hiu hiu, thì Cha sẽ làm cho nó thành một cơn Bão tình yêu mà.

*Vậy khi nào con mới cảm thấy yêu Chúa nồng nhiệt?

**Khi con không nghĩ đến và không làm sự tội. Khi con thấy thổn thức vì thiếu bóng của Cha trong cuộc đời. khi con làm tất cả mọi việc dù lớn, dù nhỏ với mục đích làm làm sáng danh Cha, chứ không phải mục đích nào khác, thì lúc đó, tình yêu của Cha trong con mới bừng cháy lên được.

Lạy Chúa, một ngày trong rừng vắng, anh chị em chúng con đã được Chúa dạy dỗ qua nhiều sự vật hiện ra trước mắt, qua sự mách bảo của lương tâm, và Chúa đã cho chúng con nhận rõ được bộ mặt thật của linh hồn chúng con. Xin Chúa luôn luôn làm cho mọi người chúng con được yêu mến Chúa nồng nàn hơn, nhiệt thành hơn trong việc Loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Amen.