T6.T3MCNA. 13-03-26
Ðức Giêsu trả lời: “Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen,
Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12,29)
*
Sự hiện diện con người nơi trần thế
Là công trình tạo dựng của Chúa Cha
Vì Tình Yêu Thiên Chúa thật bao la
Đã trào tràn chan hòa ra vũ trụ
*
Với con người là tạo vật yêu quí
Được nâng niu hơn mọi vật sinh linh
Được giống hình ảnh của Chúa Thiên Đình
Nên được gọi là người con Thiên Chúa
*
Ít ra en đã được Chúa chọn lựa
Giữa muôn ngàn dân tộc giữa trần gian
Làm con riêng . Tình yêu Chúa trào tràn
Cho con cháu đến muôn ngàn thế hệ
*
Chúa đã ban cho dân những luật lệ
Để tuân hành mà thăng tiến bản thân
Và nhận ra Thiên Chúa Đấng Nhân Hiền
Mà thờ phượng kính tôn cùng yêu mến
*
Chúa muốn dân phải thực thi lòng mến
Hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn
Vì chỉ mình Chúa là Đấng Chí Tôn
Ngoài Chúa ra không còn thần nào khác
*
Thờ phượng Chúa là điều răn trọng nhất
Để tỏ lòng thần phục Đấng Chí Tôn
Cũng tỏ lòng con thảo phải biết ơn
Đấng đã ban cho quyền làm con Chúa
*
Xin cho con được luôn luôn ghi nhớ
Những ân tình mà Chúa đã cho con
Trước khi con có mặt ở trần gian
Thì Lòng Thương Xót Chúa đã luôn nhớ tới
*
Tình yêu Chúa. Ôi ! Cao siêu diệu vợi
Từ đất bùn Chúa đã tác thành con
Đưa con vào sinh sống ở trần gian
Lại cho con làm con riêng của Chúa
*
Giữa trần gian nhiều hiểm nguy sóng gió
Xin cho con thờ phượng Chúa trung kiên
Ban con Yêu Mến Chúa một niềm
Để mai ngày được hiển vinh trong Chúa
Amen