T7.T3MCNA. 14-03-26
Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. (Lc 18,13)
*
Có hai người lên đền thờ cầu nguyện
Một là người thuộc nhóm Pharisêu
Còn người kia thuộc hàng tội lỗi nhiều
Đó là người sống làm nghề thu thuế
*
Người Pharisêu đứng thẳng người kể lể
Việc mình làm công đức với ăn chay
Những việc tốt đã thực hiện hằng ngày
Không trộm cắp, ngoại tình như tên thu thuế
*
Người thu thuế đứng đàng xa kể lể
Những tội tình đã phạm những ngày qua
Nguyện xin Chúa thương xót và thứ tha
Cùng cúi đầu đấm ngực và thống hối
*
Chúa bảo rằng:
Người thu thuế ra về được khỏi tội
Vì đã thật lòng sám hối ăn năn
Còn người biệt phái tự phụ kiêu căng
Không được tha, vì khinh thường người khác
*
Lạy Thiên Chúa. Tội lỗi con chồng chất
Hết ngày này rồi lại tháng năm qua
Những bước chân con dấn bước đi xa
Đã dẫn con dần lạc xa ơn Chúa
*
Nguyện xin Chúa thương rộng lòng tha thứ
Những lỗi lầm xúc phạm Chúa Tình Yêu
Cho con một trái tim yêu Chúa nhiều
Để đền bù điều vô ơn bạc nghĩa
*
Xin cho con biết khiêm nhu tự hạ
Đừng phô trương công đức trước người ta
Những việc lành dâng kính Chúa là Cha
Chỉ mình Cha thấu tâm tư tất cả
*
Cậy lòng Chúa bao la hơn biển cả
Xin giữ gìn và dẫn dắt đời con
Ban ơn thiêng để nuôi sống phần hồn
Được sống mãi trong hồng ân của Chúa
Amen