219- SỰ SỐNG VĨNH CỬU

T4.T4MCNA. 18-03-26

Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; Ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. (Ga 5,28-29)

*

Sống hạnh phúc thì mọi người đều muốn

Đường đi tìm thì chẳng biết lối đi

Cha trên trời đã ban tặng Giêsu

Cho nhân loại để nhờ Người được sống

*

Chúa đã dạy: “Ai nghe lời Tôi nói

Và tin vào chính Đấng đã sai Tôi

Thì sẽ có được sự sống đời đời

Qua cõi chết mà bước vào cõi sống

*

Sống giữa đời con người nhiều khát vọng

Khát tiền tài, khát sự nghiệp công danh

Nhưng phương tiện và cách thức đạt thành

Kẻ mưu mô, người theo đường công chính

*

Người tin Chúa không làm điều bất chính

Luôn thực hành theo luật Chúa truyền ban

Sống yêu thương, bác ái với công bằng

Vì tất cả mọi sự là của Chúa

*

Cõi trần gian là nơi sống tạm bợ

Chúa trao cho phương tiện để mưu sinh

Và chuẩn bị cho sự sống an bình

Trên Nước Trời đời đời trong vinh hiển

*

Ngày cuối đời mọi sự đều tan biến

Hết mọi loài về cát bụi mà thôi

Chỉ khác rằng: Thiện – Ác sẽ rạch ròi

Phải trả lẽ trước Tòa Con Thiên Chúa

*

Khi sống lại những người con của Chúa

Đã sống lành sẽ được Chúa thưởng ban

Sống an vui trong ánh sáng huy hoàng

Bên Nhan Chúa hưởng vinh quang bất diệt

*

Còn những người khi xưa làm điều ác

Sẽ sống lại để chịu phạt mà thôi

Vào hỏa ngục lửa thiêu đốt đời đời

Cùng ma quỷ và những người theo chúng

*

Xin thương ban cho con nhiều ân sủng

Và trọn đời phụng sự Chúa không ngơi

Giúp cho con luôn xa lánh sự đời

Đừng bao giờ để con xa rời Chúa

*

Xin cho con Tin Yêu Cậy trông Chúa

Mãi  muôn đời sống trong Chúa Tình Yêu

Đốt lòng con ngọn lửa yêu Chúa nhiều

Luôn xứng đáng là người yêu của Chúa

Amen