218- LỜI QUYỀN NĂNG

T3.T4MCNA. 17-03-26

Đức Giê-su bảo: “Anh ​hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 

Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,8-9)

*

Chúa Giêsu gặp một người đau ốm

Nằm bên hồ đã ba mươi tám năm

Tương truyền rằng những ai xuống trước tiên

Khi hồ động thì bệnh liền được khỏi

*

Chúa đến gần cùng ngỏ lời an ủi

Và hỏi rằng: Anh có muốn khỏi không ?

Anh đau buồn và thưa Chúa thật lòng:

Khi nước động không ai đưa tôi xuống

*

Nghe anh nói. Chúa động lòng thương xót

Và bảo anh: Hãy vác chõng mà đi

Anh vâng lời nên chẳng đắn đo gì

Liền đứng dậy vác chõng và đi được

*

Lạy Thiên Chúa. Đấng quyền uy dũng lực

Chỉ một lời đã khuất phục quỷ ma

Các tà thần, tà lực phải lui xa

Mọi bệnh tật ốm đau đều khỏi cả

*

Xin thương con vì xác thân hèn hạ

Đã nhiều lần gục ngã bởi đam mê

Khiến hồn con bại liệt khổ ê chề

Xin cứu chữa, đem con về cùng Chúa

Amen