TĨNH TÂM MÙA CHAY – 27-03-26
Ai không vấp ngã trong lời nói.
Ấy là người hoàn hảo . (Gc 3,2)
*
Tuổi ấu thơ khi bập bẹ học nói
Được mẹ cha dạy nói tiếng yêu thương
Tiếng gọi cha, gọi mẹ thật dễ thương
Tiếng chào ông, chào bà thật dễ mến
*
Với thời gian khi tuổi đời khôn lớn
Sống với đời theo thói xấu khôn lanh
Vì quyền lợi nên giành giật đua tranh
Lời thơ ấu đã biến thành ác khẩu
*
Chúa xuống trần dạy con người thay đổi
Sống với nhau bằng bác ái yêu thương
Xử với nhau kiểu trên kính dưới nhường
Hết mọi người cùng an vui hạnh phúc
*
Cuộc đời này đã vô cùng khốn cực
Hãy giúp nhau cùng cố gắng vượt qua
Đừng cho nhau tiếng rên siết kêu ca
Hãy cho nhau lời mặn mà thân thiết
*
Xin cho con biết dùng lời ca tiếng hát
Để đêm ngày ca ngợi Chúa Tình Thương
Để Tạ ơn, Tôn vinh Chúa Thiên Đường
Đừng bao giờ nói tổn thương người khác
*
Xin cho con nói những lời chất phác
Đừng vội vàng lên án kết tội ai
Xin cho con nói giọng điệu khoan thai
Không cau có đừng bao giờ gắt gỏng
*
Những mảnh đời đang rơi vào tuyệt vọng
Giúp cho con biết an ủi cảm thông
Đem yêu thương xoa dịu vết thương lòng
Dẫn họ về với Lòng Thương Xót Chúa
*
Những tâm hồn đang sầu thương héo úa
Giúp họ tin vào Thiên Chúa Tình Yêu
Dù cuộc đời có cay đắng bao nhiêu
Luôn tín thác, nhận nhiều ơn trợ giúp
*
Miệng lưỡi con. Xin Chúa thương chúc phúc
Để loan truyền lòng Thiên Chúa khoan nhân
Xin cho con đầy tràn Chúa Thánh Thần
Để chia sẻ niềm vui cho bạn hữu
Amen