CN LỄ LÁ
Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt,
đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị,
thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu ?” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. (Mt 26,14-16)
*
Chúa chọn gọi Giu đa làm môn đệ
Để cùng Thầy bươn chải khắp đó đây
Giảng Tin Mừng, ban phước lộc tràn đầy
Cho dân nghèo, kẻ túng bần khốn khổ
*
Khi trên rừng, lúc ngoài khơi sóng gió
Đêm cùng ngày Thầy trò tựa nương nhau
Những bước chân âm thầm vượt núi cao
Đem Tin Mừng truyền rao ra khắp chốn
*
Những phép lạ, Giu đa đều chứng kiến
Ơn chữa lành, nuôi sống cả ngàn dân
Mà Giu đa chẳng áy náy lương tâm
Còn tìm cách bán Thầy cho kẻ ác
*
Giu đa gặp Thượng Tế để bàn bạc:
Tôi nộp Thầy, các vị cho bao nhiêu ?
Họ quyết định Không ít cũng chẳng nhiều:
Ba mươi đồng . Giá mua Thầy Chí Thánh
*
Đang bữa ăn, Chúa Giê su liền phán:
“Thầy bảo thật, một người trong anh em
Sẽ nộp Thầy vào tay kẻ sát nhân
Các môn đệ nghe xong buồn quá sức
*
Và cùng nhau hỏi Chúa điều thắc mắc:
“Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?”
Chúa đáp:
“Kẻ giơ tay chấm chung đĩa với Thầy.
Đó là kẻ nộp Thầy.
Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép.
Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.
Thà nó đừng sinh ra thì hơn !”
*
Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi:
“Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?”
Người trả lời: “Chính anh nói đó !”
*
Ôi lạy Chúa! Chỉ vì tiền đã làm mờ con mắt
Chỉ vì lợi mà đánh mất lương tri
Bao nhiêu năm tình nghĩa chẳng là gì
Một chút lộc đành xóa đi tất cả
*
Đừng để con tâm hồn bị tha hóa
Đừng để con mê đắm bả phù hoa
Đừng để con lạc vào chốn trăng hoa
Mà quên đi lời hứa ngày Rửa Tội
*
Cho Đức Tin của con như NẾN SÁNG
Để soi đường dẫn lối bước chân con
Xin cho con một lòng mến sắt son
Để linh hồn trinh trong như ÁO TRẮNG
*
Rồi ngày đó khi giã từ cuộc sống
Đưa con về sống với Chúa vinh quang
Tới muôn đời luôn chúc tụng ca vang
Tạ ơn Chúa: Vua Thiên Đàng Chí Thánh.
Amen