T2.TBNPS. 06-04-26
Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. (Mt 28,12-14)
*
Bọn thượng tế và đoàn kỳ mục
Giết Chúa rồi cắt đặt lính canh
Sợ rằng đang lúc đêm đen
Môn đệ lấy xác rồi loan tin rằng:
*
Chúa sống lại từ trong cõi chết
Khiến cho lòng dân chúng hoang mang
Nhưng rồi chúng có ngờ rằng
Chúa đã sống lại rõ ràng chẳng sai ?
*
Bọn lính canh cuống cuồng sợ hãi
Vội chạy về báo lại hung tin
Thượng tế, kỳ mục cũng kinh
Bàn nhau cho lính tiền để Nói gian:
*
Rằng đang đêm chúng tôi say ngủ
Môn đệ ông đến lấy xác đi
Nếu có xẩy ra chuyện gì
Đến tai Tổng trấn tức thì họ lo
*
Lính bảo rằng đang đêm chúng ngủ
Mà ngủ rồi thì thấy được ai
Thế mà nghe cũng lọt tai
Nhiều người nghe cũng đúng sai mập mờ
*
Nhưng sự thật sờ sờ ra đó
Các bà đã được thấy Chúa hiện ra
Và Chúa nói với các bà:
Về báo môn đệ đến Galilêa gặp Thầy
*
Xin cho con đến ngày sau hết
Được sống lại với Chúa Phục Sinh
Đưa con vào cõi Thiên Đình
Cho con hưởng phúc an bình vinh quang
*
Xin giúp con trên đường dương thế
Luôn tin tưởng phó thác cậy trông
Lòng Thương Xót Chúa khoan nhân
Và lòng Từ Mẫu Nữ Vương Thiên Đàng
Alleluia