
1998 – 2026
Đâu nghĩ rằng : Đời giáo dân nhỏ bé
Lại có ngày cầm Thánh Thể trên tay
Được diễm phúc trao Thánh Thể hằng ngày
Cho Cộng Đoàn tiếp rước Mình Thánh Chúa
*
Ân phúc nào được hồng ân như thế
Há chẳng phải do Lòng Chúa Xót Thương
Chọn gọi con ngay ở giữa đời thường
Làm công việc Thánh Thiêng và Cao Trọng
*
Cũng bởi thế con luôn luôn quí trọng
Việc bổn phận mà Chúa đã trao ban
Để mỗi ngày luôn thăng tiến bản thân
Xứng với việc tay Cầm Mình Thánh Chúa
*
Giữa cuộc đời đầy mưu mô xảo trá
Và cũng nhiều cạm bẫy khắp mọi nơi
Xin cho con lòng yêu Chúa không ngơi
Để chiến thắng được nhiều điều cám dỗ
Amen