T6.TBNPS. 10-04-26
(Ga 21,1-14)
*
Các môn đệ ra Biển Hồ đánh cá
Vượt trùng dương trên sóng nước mênh mông
Nhưng vất vả và mệt nhọc suốt cả đêm
Mất công sức mà không được gì cả
*
Khi trời sáng, Đức Giê-su xuất hiện
Đứng trên bờ để chờ đợi các ông
Nhưng lòng họ mù tối chẳng nhận ra
Người đang đứng chính là Thầy chí Thánh
*
Rồi Chúa hỏi:
“Này các chú, không có gì ăn ư?”
Các ông trả lời: “Thưa không.”
Người bảo các ông:
“Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi,
thì sẽ bắt được cá.”
*
Các ông thả lưới xuống,
nhưng không sao kéo lên nổi,
Vì lưới đầy những cá.
*
Bước lên bờ, các ông đều nhìn thấy
Có than hồng, bánh với cá đặt ở trên,
Đức Giê-su bảo các ông:
“Đem ít cá mới bắt được tới đây
*
Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền,
Rồi kéo lưới vào bờ.
Lưới đầy những cá lớn,
Đếm được một trăm năm mươi ba con.
Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
*
Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!”
Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”,
Vì các ông biết rằng đó là Chúa.
*
Đức Giê-su đến,
Cầm lấy bánh trao cho các ông;
Rồi cá, Người cũng làm như vậy.
*
Biết rằng các môn đệ mệt nhọc và đang đói
Chúa dọn sẵn cho họ một bữa ăn
Để đáp lại tình Thầy trò, nghĩa tri âm
Đã cùng nhau ba năm trời gắn bó
*
Chúa đã ban cho họ một mẻ cá
Với số lượng một trăm năm mươi ba
Trong cuộc đời ngư phủ trước đến nay
Chưa bao giờ số lượng nhiều như vậy
*
Xin cho con được vững lòng trông cậy
Khi cuộc đời gặp những lúc trắng tay
Và đau thương thất vọng phủ tràn đầy
Biết nép thân vào Lòng Thương Xót Chúa
*
Cho con luôn biết lắng nghe Lời Chúa
Và thực hành Lời Chúa đã dạy khuyên
Để tâm hồn và thể xác được bình yên
Và sống mãi an lành trong tay Chúa.
Amen