T7.TBNPS. 11-04-26
Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16,15)
*
Tội nguyên tổ làm tiêu tan sự sống
Thuở ban đầu Thiên Chúa đã tặng ban
Khiến con người rơi vào cảnh lầm than
Mất ơn Chúa, đầy gian nan khổ cực
*
Cha trên trời hằng yêu thương mọi lúc
Lòng nhân từ luôn dõi mắt trông theo
Cứu loài người thoát khỏi cảnh cheo leo
Sai Con Ngài bỏ ngai trời xuống thế
*
Dạy con người biết thực hành nghi lễ
Tôn thờ Chúa và phục vụ anh em
Biết việc làm để thăng tiến bản thân
Và góp phần vào công cuộc cứu thế
*
Chúa chọn gọi mười hai người môn đệ
Để rèn luyện cùng thắm thiết sẻ chia
Tình thầy trò gắn bó chẳng chia lìa
Nhưng một người đang tâm phản bội Chúa
*
Vì tham lam và ham mê tiền của
Đã bán Thầy cho bè lũ kinh sư
Ba mươi đồng là giá của kẻ thù
Đã kết liễu cuộc đời Con Thiên Chúa
*
Qua nhục hình và bao nhiêu gian khổ
Đấng Kitô. Con Thiên Chúa đã phục sinh
Cho nhân loại được sự sống an bình
Thoát án tử, lại được Ơn Cứu Rỗi
*
Chúa để lại chỉ một lời trăn trối:
“HÃY RAO GIẢNG TIN MỪNG KHẮP MỌI NƠI.
CHO MUÔN DÂN NHẬN BIẾT DANH CHÚA TRỜI
ĐỂ HOÁN CẢI MÀ ĐƯỢC ƠN THA TỘI”
*
Xin cho con được thật lòng thống hối
Quyết sửa chừa những tội lỗi xa xưa
Cho hồn con luôn trong trắng đơn sơ
Để xứng đáng là con thơ của Chúa
*
Cho con sống giữa cuộc đời nhân thế
Biết khiêm nhường để phục vụ anh em
Biết sẻ chia, thông cảm với hòa đồng
Để mọi người cùng an vui hạnh phúc
*
Bảo toàn con trong mọi nơi mọi lúc
Hướng dẫn con trong mọi lúc mọi nơi
Để con luôn xứng đáng là con người
Loan truyền Chúa cho mọi người gặp gỡ
*
Xin cho con được hồng ân thánh hóa
Trọn cuộc đời trong ơn nghĩa của Cha
Mảnh tình yêu kết hợp với Tình Cha
Để xứng đáng là Tông Đồ của Chúa
Amen