248- CHÚA GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT

CN 2. PHỤC SINH. 12-04-26

Các môn đệ ​vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông:

“Bình an cho anh em! Như ​Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 

(Ga 20,21)

*

Thầy xuống trần để ban ơn cứu rỗi

Theo lệnh truyền và ý định của Cha

Nay hoàn thành, Thầy về với Chúa Cha

Việc còn lại : Hãy truyền ra khắp chốn

*

Để tình yêu và niềm tin mạnh dạn

Chúa Thánh Thần sẽ ở với anh em

Giúp  cuộc đời làm chứng giữa tha nhân

Được hồng ân của Thánh Thần nâng đỡ

*

Tâm hồn ai đang mang sự ô uế

Cầu mong sự tha thứ của anh em

Thánh Thần Chúa đang ngự giữa anh em

Tha cho họ, thì họ được tha thứ

*

Các con hãy loan truyền ra tứ xứ

Để mọi người biết Thiên Chúa là Cha

Đấng nhân từ và yêu mến thiết tha

Vì mọi người được sinh ra bởi Chúa

*

Đây Con Chúa: Đấng nguồn ơn cứu độ

Hiến thân mình  cứu chữa án phạt xưa

Cho nhân gian được hưởng phúc kế thừa:

GIA NGHIỆP CHÚA: SỰ TRƯỜNG SINH BẤT TỬ.

*

Xin cho con tiếp bước Tông Đồ Chúa

Loan Tin Mừng của Chúa đến anh em

Bằng hành vi và cách sống khiêm nhường

Trong điều kiện và  môi trường đang sống

*

Cho con biết hòa đồng chung cuộc sống

Với mọi người, mọi cảnh huống, đan xen

Những buồn vui và đau khổ nghèo hèn

Biết sẻ chia theo tinh thần của Chúa

*

Lạy Thiên Chúa: Đấng Giầu Lòng Thương  Xót

Hằng yêu thương và ban phát muôn ơn

Xin cho con biết chia sẻ hồng ân

Cho tất cả những ai cần giúp đỡ

*

Xin chiếu tỏa ánh sáng Vinh Quang Chúa

Trên mọi người, mọi chốn, khắp mọi nơi

Cùng  đồng thanh ca tụng Danh Chúa Trời

Đấng Từ Bi và Giầu Lòng Thương Xót

Amen