252- MỘT NGƯỜI BẤT TUÂN – MỘT NGƯỜI TUÂN PHỤC

T4.T2PSNA. 15-04-26

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,

để ​ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,

 nhưng được sống muôn đời“. (Ga 3,16)

*

1-MỘT NGƯỜI BẤT TUÂN

*

Chúa tạo dựng con người bằng bùn đất

Đặt con người vào canh tác đất đai

Đủ mọi loài cây cối trái trĩu sai

Ăn  loại nào tùy thích, mặc sức hái

*

Nhưng  một cây giữa vườn cũng có trái

Không bao giờ tùy tiện đụng vào thân

Và cũng không bao giờ được hái trái ăn

 Ngày nào ăn thì con người sẽ chết

*

Lệnh của Chúa thì con người đã biết

Nhưng nghe rồi lại chẳng biết tuân theo

Lại nghe theo lời cám dỗ ngọt ngào

Của ma quỷ, liền giơ tay hái trái

*

Ăn vào rồi lòng cũng không áy náy

Nhưng tức thì Chúa lại đến ngay bên

Trục xuất họ ra khỏi cảnh thần tiên

Và cánh cổng Địa đàng liền khép lại

*

2-MỘT NGƯỜI TUÂN PHỤC

*

Mặc dầu phạt nhưng lòng Cha tê tái

Không nỡ để cho con cái trầm luân

Liền định ra kế hoạch cứu nhân trần

Sai Con Một xuống trần làm hy tế

*

Vâng lệnh Cha. Chúa Giêsu đã nhập thể

Làm con người sống ở giữa thế nhân

Dẫn con người ra khỏi cảnh lầm than

Dạy con người biết tìm về nguồn sống

*

Cuối cuộc đời đành hy sinh mạng sống

Làm của lễ chuộc tội cho trần gian

Để mở ra cánh cửa của Thiên Đàng

Cho những ai Tin Ngài thì được sống

*

Lạy Thiên Chúa: Đấng Từ Bi vô lượng

Tạ ơn Ngài: Thiên Chúa của Tình Thương

Xin cho con lòng yêu mến kiên cường

Để tuân hành Lời yêu thương của Chúa

*

Nơi trần gian ngập tràn những cám dỗ

Những gọi mời lìa bỏ Chúa Tình thương

Để chạy theo những vật chất tầm thường

Giữ gìn con trong tình thương của Chúa

*

Xin cho con biết tuân phục ý Chúa

Dù điều đó không hợp với ý con

Hoặc có khi tổn hại đến bản thân

Vẫn một lòng vâng theo Thánh ý Chúa

*

Đừng để con buông chiều theo cám dỗ

Đừng để con ngụp lặn chốn u mê

Xin cho con luôn biết chọn lối về

Suối Tình Thương ngập tràn ƠN CỨU ĐỘ

Amen