T5.T2PSNA. 16-04-26.
Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.” (Ga 3,35-36)
*
Sự sống trần gian chỉ có ngần có hạn
Nhưng con người luôn luôn phải bận tâm
Tìm phương dược để níu kéo tuổi xuân
Mong sống thọ nơi trần gian thêm nữa
*
Có sự sống trường sinh từ nơi Chúa
Đức Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai
Đã từ trời sinh xuống cõi trần ai
Ban sự sống trường sinh cho nhân loại
*
Ngài đã từ trong kẻ chết sống lại
Để đảm bảo sự sống ở tương lai
CHO NHỮNG AI THÀNH TÂM TIN MẾN NGÀI
THÌ TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC ƠN SỰ SỐNG
*
Ngài chính là Ngôi Lời đã xuống thế
Làm người phàm cư ngụ giữa chúng ta
Và tất cả ơn lành nơi chúng ta
Đều do sự sung mãn của Ngài ban tặng
*
Xin Thần Linh Thiên Chúa luôn soi dẫn
Trí lòng con được hiểu biết Chúa hơn
Cho tim con được yêu mến Chúa luôn
Và trung kiên Kính Tin thờ phượng Chúa
*
Cho lòng con được luôn luôn rộng mở
Để đón nhận Lời Giáo Huấn Chúa ban
Và thi hành mau mắn được kiện toàn
Mới xứng đáng là con ngoan của Chúa
*
Ngày cuối cùng kết thúc đời dương thế
Cho con về bên Chúa để nghỉ ngơi
Hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa đến muôn đời
Và sự sống trường sinh trong hoan lạc
Amen