CN 3 PSNA. 19-04-26
Lc 24,13-35
*
Bỏ làng quê lên đường đi theo Chúa
Loan Tin Mừng ròng rã đã ba năm
Từ hội đường đến làng mạc xa xăm
Dù mưa nắng vẫn hăng say tiến bước
*
Lời Chúa dạy thì không ai có được
Chỉ một lời khuất phục cả quỷ ma
Dù tà thần đang hành hạ người ta
Gặp thấy Chúa cũng xin tha, đừng xử
*
Biển lộng gào nổi lên cơn giông tố
Chúa phán lời thì biển lặng sóng yên
Dù bệnh tật có đau khổ triền miên
Chúa chạm tới tức thì bệnh liền khỏi
*
Người chết rồi bốn ngày mùi hôi thối
Chúa mở lời kêu gọi: Hãy ra đây
Xác đang nằm, băng vẫn quấn chân tay
Liền đứng dậy bước ngay ra khỏi mộ
*
Những tâm hồn đang sống trong ô uế
Với người đời thì tội thật xấu xa
Đến với Ngài cũng đã được thứ tha:
HÃY VỀ ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
*
Lời Chúa nói, việc Chúa làm như thế
Khiến nhiều người theo Chúa để được ơn
Kẻ cầm quyền lại đố kỵ ghét ghen
Vì dân chúng bỏ họ đi theo Chúa
*
Họ rắp tâm cùng nhau bàn mưu kế
Trừ khử Chúa để tránh hại mai sau
Kiếm vài người làm chứng giả tố oan
Rằng Chúa đã xúi giục dân nổi loạn
*
Họ bắt Chúa điệu lên quan xử án
Quan tha về, họ bất mãn la to
Tha Ba ra ba. Hãy giết nó đi
Rồi họ giết Chúa treo trên thập giá
*
Hai môn đệ lòng u sầu buồn bã
Thất vọng rồi bỏ bạn cũ về quê
Trên đường đi với tiếc nuối ê chề
Chúa hiện đến và cùng đi với họ
*
Chúa giảng giải lời Kinh Thánh cho họ
Mở lòng họ để hiểu được Thánh kinh:
Chúa Kitô đã tự hiến thân mình
Làm hy tế chuộc tội cho nhân loại
*
Dù đã chết, nhưng sau ba ngày sống lại
Đem con người đến sự sống trường sinh
Trong vinh quang và chiến thắng khải hoàn
Và sự chết không làm gì được nữa
*
Lạy Thiên Chúa cuộc đời đầy sự dữ
Luôn hoành hành và quấy phá đời con
Khiến nhiều khi thân xác cũng héo hon
Và sầu buồn khiến lâm vào thất vọng
*
Xin giúp con luôn vững lòng trông cậy
Và đồng hành để vực dậy con lên
Thân xác con từ bùn đất dựng nên
Rất mỏng manh và yếu hèn tội lỗi
*
Xin dẫn con trong đêm đen tăm tối
Giữa cuộc đời để con biết lối đi
Đừng để con lạc mất nẻo đường đi
Hãy đồng hành để con đi với Chúa
Amen