T2.T3PSNA. 20-04-26
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát,
nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)
*
Xác bởi đất nên sống nhờ bởi đất
Cùng mọi loài trên trái đất sinh ra
Làm lương thực nuôi sống thân xác ta
Nên tìm sống cũng vô cùng vất vả
*
Mở mắt ra là ngược xuôi tất tả
Đồng lúa gần, nương rẫy chốn xa xa
Bữa cơm ăn cũng đạm bạc qua loa
Miễn sao kiếm nhiều tiền là mãn nguyện
*
Nhưng cuộc sống đâu bể yên sóng lặng
Mà cứ còn phải giành giật đấu tranh
Đua đòi theo những phú quí công danh
Phải giầu sang hơn bạn bè khu xóm
*
Cũng bởi thế sinh ra nhiều thù oán
Chèn kẻ này, lại go ép người kia
Dù việc làm có lỗi với lương tâm
Cũng nhắm mắt làm liều vì danh lợi
*
Chúa đã dạy: Đừng tìm của hay hư nát
Vì tận cùng đến sự chết mà thôi
Hãy tìm kiếm lương thực của Nước Trời
Là sự sống đời đời trong Thiên Chúa
*
Sự sống ấy là giá máu Con Thiên Chúa
Chết nhục hình để cứu chuộc nhân gian
Cho con người được hạnh phúc bình an
Trong thương tích lưỡi đòng đâm tim Chúa
*
Máu cùng Nước chảy ra từ tim Chúa
Khai mở nguồn Bí Tích của Tình Yêu
Cho những ai thành tâm yêu mến nhiều
Sẽ tìm được dòng suối nguồn hạnh phúc
*
Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc
Luôn kiếm tìm được hạnh phúc trường sinh
Giữ gìn con trong kiếp sống nhân sinh
Đừng bao giờ lãng quên Tình Yêu Chúa
*
Xin cho con luôn tìm ân phúc Chúa
Qua Lời Chúa và Thánh Thể Tình Yêu
Để mỗi ngày động lực được thêm nhiều
Năng Rước Chúa mỗi ngày qua Thánh Lễ
*
Ước nguyện con đơn sơ và nhỏ bé
Chỉ muốn rằng Chúa luôn ở trong con
Tẩy hồn con luôn trong trắng vẹn toàn
Để kết hợp hoàn toàn trong Tình Chúa
Amen