262- HÃY LÊN ĐƯỜNG

T7.T3PSNA. 25-04-26

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,

 loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16,15)

*

Việc cứu chuộc của Thầy đã hoàn tất

Việc còn lại Thầy giao hết cho các con

Hãy ra đi rao giảng khắp tứ phương

Để mọi người được hưởng ơn Cứu độ:

*

Việc đầu tiên: Tin Đức Kitô là Con Chúa

Đã từ trời xuống cứu độ trần gian

Sống quê nghèo ẩn dật ba mươi năm

Và ba năm đi giảng rao Lời Chúa:

*

Lời bình an cho tâm hồn sầu úa

Lời chữa lành kẻ tật bệnh ốm đau

Lời thứ tha cho những kẻ lỗi lầm

Lời phán ra: Quỷ ma phải kinh sợ

*

Người đã chết bốn ngày chôn trong mộ

Chỉ một lời xác chết sống lại ngay

Những người nghe Chúa giảng đã ba ngày

Một lời phán có bánh ăn cứu đói

*

Nhưng bọn người Luật sĩ và Biệt Phái

Thấy Chúa làm việc trọng đại cao siêu

Nên ghen tỵ và tìm cách thủ tiêu

Lên án Chúa chết treo trên thập giá

*

Sau ba ngày lại xẩy ra sự lạ:

Chúa chết rồi, bỗng sống lại vinh quang

Khiến quan quân, chức sắc phải bàng hoàng

Tung tin giả, để trấn an dư luận

*

Việc thứ hai: Phải ăn năn hối hận

Những việc  làm sai trái  tháng ngày qua

Phải một lòng yêu mến Chúa thiết tha

Chịu Phép Rửa Nhân Danh Đức Kitô là Con Chúa

*

Đã gia nhập vào gia đình của Chúa

Coi mọi người tất cả là anh em

Phải yêu thương và cứu giúp đỡ nâng

An ủi nhau cả phần hồn phần xác

*

Khi cuộc sống nơi dương gian kết thúc

Hết mọi người được hưởng phúc vinh quang

Sống an vui hạnh phúc cõi Thiên Đàng

Cùng các Thánh ca vang lời  chúc tụng

*

Xin giúp con luôn chu toàn bổn phận

Và thi hành việc Chúa đã trao ban

Trong niềm tin và tình mến nồng nàn

Để làm chứng cho Tin mừng của Chúa

*

Cuộc đời con đơn sơ nhỏ bé

Việc làm con cũng bé tí vậy thôi

Xin cho con luôn thắm nở nụ cười

Với mọi người hằng ngày con gặp gỡ

*

Xin Tình yêu Chúa luôn luôn chiếu tỏa

Trên đời con trong mọi lúc mọi nơi

Thánh hóa con cho đến trọn cuộc đời

Để xứng đáng rao truyền ơn Cứu Rỗi.

Amen