CN4PS. 26-04-26.
Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy.
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)
*
Nhìn dân Chúa đang lang thang phiêu bạt
Giữa cuộc đời sống lưu lạc khắp nơi
Như đàn chiên bị cắn xé giữa đời
Cha trên Trời sai Con Ngài xuống thế
*
Chúa Giêsu chính là vị Mục tử
Dẫn loài người thoát khỏi cảnh hư vong
Đưa mọi người về suối mát nước trong
Vì tất cả thuộc đàn chiên của Chúa
*
Những con chiên lạc đàng vì sa ngã
Bởi gọi mời, những quyến rũ xa hoa
Nên vô tình lỡ bước đã đi xa
Chúa đi tìm dắt về Nhà của Chúa
*
Những con chiên tâm hồn đang sầu úa
Vì tội đời làm xây xát tâm linh
Chúa ẵm về băng bó chữa vết thương
Bằng linh dược Tình Yêu Lòng Thương Xót
*
Những con chiên èo uột vì bệnh hoạn
Những thói đời làm che lấp tâm can
Chúa đưa về bổ sức và ủi an
Để được sống trong bình an của Chúa
*
Chúa Giêsu. Chính Ngài đã tuyên bố:
“Ta là Mục Tử tốt lành.
Ta biết các chiên Ta
Và các chiên Ta biết Ta.”
*
Vì đàn chiên làm tiêu tan sự sống
Mục tử hiền, chẳng nỡ bỏ đàn chiên
Hiến thân mình, chịu chết cứu đàn chiên.
“Vì Ta đến, để cho chiên được sống.”
*
Thuở sơ sinh con được ơn cao trọng:
Được đưa vào cánh đồng cỏ mênh mông
Được no say bên suối mát nước trong
Qua Bí Tích Rửa Tội, làm con chiên của Chúa
*
Xin cho con mãi sống trong Tình Chúa
Trọn cuộc đời xin Chúa hãy chăn nuôi
Đồng cỏ xanh là LƯƠNG THỰC BỞI TRỜI
Dòng suối mát là LỜI BAN SỰ SỐNG
*
Amen