T2.T4PSNA. 27-04-26
“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này.
Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi.
Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16)
*
Những con chiên gia nhập Đạo Thánh Chúa
Được rửa tội và chăm sóc bởi chủ chiên:
Đức Giêsu: Vị Mục tử Nhân Hiền
Ban Thịt Máu dưỡng nuôi đàn chiên Chúa
*
Các Bí Tích mênh mông như đồng cỏ
Nguồn hồng ân lai láng tựa biển khơi
Chảy tràn lan trên tất cả mọi người
Để thánh hóa giúp tâm hồn luôn mới
*
Về Thiên Quốc, con đường xa vời vợi
Cần Thần lương bổ sức mới tới nơi
Nơi trần gian cạm bẫy bủa khắp nơi
Cậy trông Chúa là Chủ Chăn dẫn lối
*
Những con chiên còn sống trong bóng tối
Không thuộc đàn, nên chẳng biết lối đi
CHÚA DẠY RẰNG: “ANH EM HÃY RA ĐI
GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC RỖI”
*
Những con chiên bị giam cầm tù tội
Bởi ác thần và sự dữ Quỷ ma
Hãy soi đường và mau dẫn họ ra
Về hợp nhất một nhà: Đoàn Chiên Chúa
*
Xin cho con biết thực hành Lời Chúa
Luôn loan truyền ơn Cứu rỗi đến tha nhân
Bằng cuộc sống yêu thương giữa gian trần
Để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa
*
Đời sống con. Xin Chúa luôn thánh hoá
Dũa gọt con cho sạch hết bợn nhơ
Để hồn con luôn trong trắng đơn sơ
Mới xứng đáng là: Tông Đồ của Chúa
*
Mở lòng con. Để con luôn tin Chúa:
Vị Mục Tử Nhân Lành, luôn dẫn dắt đời con
Dù sướng vui, buồn khổ giữa trần gian
Vẫn an tâm trên con đường theo Chúa
*
Xin dẫn con về miền đất Chúa hứa
Về đồng cỏ luôn xanh ngát phì nhiêu
Cạnh suối trong, dòng nước mát, mây chiều
Con thảnh thơi sống trong Tình Yêu Chúa
Amen