T3.T4PSNA. 28-04-26.
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong
và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. (Ga 10,27-28)
*
Trong đền thờ.
Người Do thái vây quanh Chúa
Và nói rằng:
“Ông còn để chúng tôi thắc mắc đến bao giờ?
Nếu ông thật là Đấng Kitô
Thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”
*
Chúa trả lời:
“Tôi đã nói với các ông rồi,
mà các ông không tin.
Những việc Tôi làm nhân danh Cha.
Đã làm chứng cho Tôi.
Nhưng các ông vẫn không tin.
Vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi.”
*
“CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI.
TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI.
TÔI BAN CHO CHÚNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
VÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI DIỆT VONG.”
*
Chúa đi trước dẫn đường cho chiên bước
Tránh lạc đường và tránh mọi hiểm nguy
Chiên an tâm chẳng phải lo sợ gì
Vì đã có chủ chiên đi bên cạnh
*
Nơi nào có đồng cỏ xanh tươi mát
Chúa thả chiên ăn cho thật no nê
Rồi dẫn chiên đến suối nước tràn trề
Thả chiên uống rồi nghỉ ngơi bồi dưỡng
*
Chúa đã nói:
“Thầy là Đường: Dẫn con về với Chúa
Là Sự Thật : Là chân lý, công minh
Là Sự Sống. Trong hạnh phúc an bình
Sống đời đời. Trong Tình Yêu vĩnh cửu
*
Xin mở trí cho con được thông hiểu
Về Nước Trời: Mầu nhiệm quá cao siêu
Về Tình yêu: Của Mục Tử thật nhiều
Đã ban tặng cho đoàn chiên nhỏ bé
*
Xin nguồn sống nơi Bí Tích Thánh Thể
Nuôi hồn con mạnh khỏe chốn dương gian
Để ngày đêm vững bước tới Thiên Đàng
Nơi Đồng cỏ mênh mông tràn sự sống
*
Cho hồn con được thỏa thuê tìm uống
Suối nứơc lành nơi Bí Tích Tình yêu
Cho hồn con khao khát mến Chúa nhiều
Để no thỏa trong Tình yêu của Chúa
*
Xin cho con luôn theo chân Mục tử
Dẫn con về đồng cỏ chốn Thiên Cung
Cho con được chiêm ngắm Vua Cửu Trùng
Cha Chí Thánh: Nguồn Yêu Thương vô tận
Amen