T4.T4PSNA. 29-04-26
*
Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi,
thì không ở lại trong bóng tối (Ga 12,46)
*
Mặt trời soi sáng thế gian
Giúp cho nhân loại biết đàng mà đi
Biết được cạm bẫy hiểm nguy
Tránh được thú dữ làm nguy mạng người
*
Ánh sáng cần cho người cho vật
Cho thảo mộc có chất nuôi cây
Cho thời gian tính tháng ngày
Là nguồn sưởi ấm đêm dài giá băng
*
Nếu trái đất không nguồn ánh sáng
Thì chìm vào bóng tối đêm đen
Âm u lạnh lẽo triền miên
Không còn sự sống chẳng còn ích chi
*
Có sự sáng từ trời đem xuống
Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Hai
Ngài sinh xuống cõi trần ai
Ban cho Ánh sáng những ai tin Ngài
*
Ánh sáng Ngài là lời chân lý
Giúp con người tâm ý quang minh
Việc làm trong cõi nhân sinh
Kết giao, xử đối hợp tình với nhau
*
Ánh sáng Ngài soi vào đêm tối
Tận tâm hồn tội lỗi xấu xa
Để được nhìn thấy nhận ra
Những điều sai trái mà xa, sửa chừa
*
Khi tâm hồn còn chưa quyết đoán
Ánh sáng Ngài soi sáng phân minh
Giúp ta thấu rõ nội tình
Để ta đi lối quang minh chính đường
*
Ánh sáng ngài dẫn đường chỉ lối
Giúp con người về với Chúa Cha
Nơi mà ta đã sinh ra
Nay về cùng Chúa, một nhà hợp hoan.
*
LẠY THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU
VÌ TÌNH YÊU, NÊN CỨU CHÚNG CON
ĐƯA RA KHỎI CHỐN TỐI TĂM
BẰNG NGUỒN SÁNG THẬT CỦA CHA TRÊN TRỜI
Nhưng cuộc đời muôn vàn lối rẽ
Và muôn mầu, muôn vẻ hào hoa
Hồn con chẳng thể nhận ra
Đâu là nẻo chính, đường tà mà đi
*
Xin Thiên Chúa từ bi vô lượng
Chiếu hồn con Ánh Sáng Tình Thương
Giúp con đi đúng con đường
Tin Yêu, thờ phượng, kính tôn Vua Trời
*
Xin cho con trọn đời theo Chúa
Để được nguồn sáng Chúa chiếu soi
Dẫn đưa con tới Quê Trời
Đời đời hưởng phúc thảnh thơi an nhàn
Amen