267- KẺ VÔ ƠN VÀ PHẢN BỘI

T5.T4PSNA. 30-04-26

Chính thầy biết những người Thầy đã chọn.

 Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây:

Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con. (Ga 13,18)

*

Chúa đã chọn mười hai người đi theo Chúa

Để huấn luyện, dạy dỗ, và bảo ban

Giúp cho họ thành nhân chứng kiện toàn

Để sau này làm chứng nhân cho Chúa

*

Từ những người chài, đức tài đều không có

Huấn luyện thành những trợ thủ được sai đi

Ban cho họ quyền trên bất cứ vật gì

Đều tuân phục vì Nhân Danh Thiên Chúa

*

Họ hớn hở vui mừng khoe với Chúa:
Nhân Danh Thầy: Khuất phục cả quỷ ma

Nhưng Chúa bảo: Đừng vội mừng hoan ca

Vì Satan như tia chớp từ trời sa xuống

*

Ba năm trường đã cùng Thầy ăn uống

Đã cùng Thầy bươn chải khắp bốn phương

Để Loan Báo Tin Mừng đến muôn dân

Dẫn đưa họ về đoàn chiên của Chúa

*

Một người tên: Giuđa trong số đó

Vì ham tiền nên bán Chúa cầu vinh

Chẳng màng chi  ba năm đượm nghĩa tình

Tình Thầy-Trò như keo sơn gắn bó

*

Chúa đã nói:

“CHÍNH THẦY BIẾT NGƯỜI MÀ THẦY ĐÃ CHỌN.

NHƯNG ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH

ĐÃ LOAN:

KẺ ĐÃ CÙNG CHIA CƠM SẺ BÁNH VỚI CON

 LẠI GIƠ GÓT ĐẠP CON.”- RỒI BỘI PHẢN

*

Ôi lạy Chúa !

Tình yêu Chúa đối với con vô hạn

Nhưng đôi lần vì  lợi  lộc trần gian

Đã khơi dậy trong con cõi lòng tham

Đành nhắm mắt quay lưng lại với Chúa

*

Cũng có lần vì sống đời gian khổ

Làm lụng nhiều mà cũng chẳng đủ ăn

Chi tiêu nhiều mà kinh tế khó khăn

Nên mải miết tìm ăn mà quên Chúa

*

Vẫn biết rằng: Ưu tiên là tìm Chúa

Nhưng vì nghèo biết xoay xở làm sao

Nhìn người ta sung túc sướng biết bao

Còn con cứ lao đao vì kiếm sống

*

Xin cho con đức tin luôn kiên vững

Dù cuộc đời có điêu đứng liêu xiêu

Vẫn tin rằng: Lòng Chúa vẫn thương yêu

Luôn gìn giữ con trong cơn túng thiếu

*

Mở lòng con để giúp con được hiểu:

Sự sống này chỉ tạm bợ mà thôi

Sống mai sau hạnh phúc trên Quê Trời

Mới là điều mà mọi người mong ước

*

Đừng để con tinh thần ra bạc nhược

Khi sự khó cuộc đời chẳng vượt qua

Lại sinh lòng chán nản bỏ rời xa

Chẳng khác gì là con đang bội phản

Amen