268- HÃY TIN VÀO THẦY

T6.T4PSNA. 01-05-26.

*

 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em,

thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy,

để ​Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (Ga 14,3)

*

Thầy là Đấng đã từ trời xuống  thế

Để thi hành kế hoạch của Chúa Cha

Là đem ơn Cứu rỗi cho người ta

Nay hoàn tất Thầy lại về cùng Chúa

*

Thầy về chốn ngày xưa Thầy đã ở

Để chuẩn bị dọn chỗ cho các con

Để khi hoàn tất việc ở trần gian

Thầy lại đến đưa các con về chỗ đó

*

Để sau này Thầy ở đâu các con cũng ở đó

Nơi an bình tận hửơng phúc vinh quang

Nơi tràn ngập niềm vui của Thiên Đàng

Là phần thưởng: Sau cuộc đời phụng sự Chúa

*

Xin cho con vững tin vào Lời Chúa

Không hoài nghi, không xao xuyến băn khoăn

Và Tin rằng: Chúa rất mực khoan nhân

Luôn săn sóc người trung thành với Chúa

*

Xin dành sẵn cho con một chỗ ở

Nơi Thiên Đàng mà Chúa đã hứa ban

Giữ gìn con: Hồn xác được vẹn toàn

Mới xứng đáng về Thiên Đàng với Chúa

*

Nơi trần gian còn rất nhiều sự khó

Xin thêm sức để con được vượt qua

Những hiểm nguy, cạm bẫy của quỷ ma

Nhờ ơn Chúa mới qua cơn cám dỗ

*

Xin cho con được luôn luôn ghi nhớ

Nơi gian trần: Là tạm bợ mà thôi

Lập công phúc mai sau hưởng Nước Trời

Mới là điều trọn đời phải phấn đấu

Amen