T2.T5PSNA. 04-05-26
*
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến.
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21)
*
Điều răn của Thầy rất đơn sơ dễ hiểu
Chỉ một từ vỏn vẹn Đó là: YÊU
Gía trị Yêu không phải ở nói nhiều
Mà phải Yêu hết tâm hồn, hết sức lực
1
Yêu Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc
Bởi vì Yêu nên Ngài dựng nên ta
Đã thông ban nguồn hạnh phúc bao la
Và sự sống chan hòa trong vũ trụ
2
Yêu con người như anh em tứ xứ
Vì cùng là con một Chúa như nhau
Được dựng nên từ lúc thuở ban đầu
Bởi bụi đất do Tình Yêu Thiên Chúa
3
Yêu những người bạn thân từng gắn bó
Trong cuộc đời luôn chia sẻ cho nhau
Những niềm vui và cả những khổ đau
Cùng chung chia kiếp con người yếu đuối
4
Yêu những người gây nên bao buồn tủi
Vì hiểu lầm hay ganh ghét tỵ ghen
Khiến lòng ta cay đắng đã bao phen
Thôi ! Vì Chúa mà quên đi tất cả…
5
Yêu hết thảy những mảnh đời khốn khó
Với chân tình và điều kiện của ta
Khi họ cần sự giúp đỡ của ta
Hãy nhiệt thành sẻ chia bằng tình mến
*
Chúa đã nói:
“Thầy ban cho các con điều răn mới,
Là: Các con hãy Yêu thương nhau”
Và
Người ta cứ dấu này,
Mà nhận biết các con là môn đệ Thầy,
Là : Các con yêu thương nhau.”
*
Lạy Thiên Chúa Đấng Toàn Năng Hằng Hữu
Chính Ngài là Thiên Chúa của Tình Yêu
Dù Tình con đáp lại chẳng bao nhiêu
Nhưng Tình Chúa vẫn yêu con tha thiết
*
Bởi thân con chỉ là từ bùn đất
Xin Thánh Thần luôn tác động trong con
Để hồn con được yêu mến Chúa luôn
Và tuân giữ các giới răn của Chúa
*
Xin đừng để tâm hồn con hoen úa
Bởi sự đời và thói xấu trần gian
Giữ hồn con luôn trong trắng vẹn toàn
Mới xứng đáng là Đền Thờ Thiên Chúa
Amen