T3.T5PSNA. 05-05-26
“Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy (Ga 14,27)
*
Bình an của Thầy từ cung lòng Thiên Chúa
Đã giúp Thầy thắng cám dỗ của Satan
Sau những ngày cầu nguyện và ăn chay
Bốn mươi ngày nhịn đói trong hoang địa
*
Tên cám dỗ nói: Nếu ông là Con Thiên Chúa
Biến đá này thành bánh mà ăn
Chúa đáp lại lời thách của Satan:
“Người ta sống không nguyên bởi bánh,
Nhưng còn bởi lời do Miệng Thiên Chúa phán ra”
*
Quỷ đưa Chúa lên nóc đền thờ cao chót vót
Bảo Chúa rằng: Hãy gieo mình xuống đi
Vì có lời Kinh Thánh đã chép ghi:
“Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
*
Đức Giê-su đáp:
“Nhưng cũng đã có lời chép rằng:
Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
*
Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao,
và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian,
và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,
và bảo rằng:
Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó,
Nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
Đức Giê-su liền nói:
Xa-tan kia, xéo đi !
Vì đã có lời chép rằng:
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,
và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
**
Bình an của Chúa giúp Thầy chịu khổ nạn
Chết khổ hình chuộc tội cho trần gian
Đưa con người về sự sống vinh quang
Trong Nước Chúa nơi Thiên Đàng vĩnh phúc
*
Lạy Thiên Chúa.
Nơi trần gian là vũng lầy nước đục
Xin cho con biết gạn đục khơi trong
Xin cho con được bình an trong lòng
Để chọn Chúa. Kính Tin và Thờ phượng
*
Xin cho con biết an tâm định hướng
Để đời con đi đúng hướng Chúa đi
Dù trần gian có những biến cố gì
Cho hồn con được bình an theo Chúa
*
Mỗi hiểm nguy là một cơn sóng vỗ
Vào đời con: Một thuyền gỗ mỏng manh
Xin giúp con chèo tới bến an bình
Bảo toàn con trong tình thương của Chúa
*
Quanh thân con quỷ ma luôn quấy phá
Sức hèn con sao chống trả quỷ ma
Tưới hồn con ơn thánh Chúa chan hòa
Bảo bọc con trong Lòng Thương Xót Chúa
*
Xin cho con luôn Rước Mình Máu Chúa
Làm lương thực tăng sức mạnh Thần Linh
Giúp hồn con luôn được sống an bình
Cho đến ngày về Thiên Đình với Chúa
Amen