284- HÃY LÊN ĐƯỜNG

CN.CHÚA THĂNG THIÊN. 17-05-26

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,

làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,

Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28,19)

*

Đến trần gian THẦY KHƠI NGUỒN CỨU RỖI

Nay đến ngày Thầy về với Chúa Cha

Việc còn lại để cứu rỗi người ta

Anh em hãy thay Thầy làm tiếp nối

*

Giúp muôn dân đang ngồi trong u tối

Dẫn họ về đường lối của Chúa Cha

Giảng dạy họ điều Thầy đã ban ra

Để tất cả đều là môn đệ Chúa

*

Ai đã tin và thật lòng chừa sửa

Làm Phép Rửa: Nhân Danh Chúa Ba Ngôi

Để gia nhập vào Đạo Thánh Chúa Trời

Mới xứng đáng hưởng nguồn ơn cứu rỗi

*

Những người đang đắm chìm trong tội lỗi

Nhân Danh Thầy hãy nâng rước họ lên

Giúp cho họ kiên vững trong Đức Tin

Để vượt thắng được những cơn cám dỗ

*

Hãy làm cho muôn dân thành con Chúa

Là đoàn chiên được Thiên Chúa chăn nuôi

Bảo toàn họ khỏi cạm bẫy cuộc đời

Để được sống đời đời nơi hoan lạc

*

Lạy Thiên Chúa. Lòng con hằng khao khát

Đi loan truyền Tin Mừng khắp mọi nơi

Cho muôn dân nhận biết Danh Chúa Trời

Và miệng lưỡi người người hằng ca tụng

*

Nhưng đời con còn có nhiều bất xứng

Xin kiện toàn để xứng đáng Loan Tin

Thêm cho con lòng Yêu Mến. Cậy. Tin

Sống giữa đời làm chứng nhân cho Chúa

*

Tâm hồn con đã nhiều lần hoen úa

Vì bụi trần, vì cám dỗ hư vinh

Xin thứ tha và rửa sạch tội tình

Để hồn con được trinh trong thanh khiết

*

Những tháng năm còn sống trên mặt đất

Giúp cho con Yêu một Chúa mà thôi

Dắt dìu con qua sóng biển cuộc đời

Ngày kết thúc được nghỉ ngơi bên Chúa

Amen