Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài:
“Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.” (Mt 25,39)
16-05-2026
*
Chúa đã trao cho con một nén bạc
Để con sinh lời cho Chúa được nhiều hơn
Hí hửng ra đi tìm chỗ để bán buôn
Đầu tư mọi thứ mong lời sinh gấp bội
*
Hào nhoáng cuộc đời vui chân con đi tới
Hòa nhập với người khí thế thật vui tươi
Chẳng tiếc thời gian sống sảng khoái với đời
Ngụp lặn tình đời ăn chơi cho thỏa thích
*
Cuộc sống giầu sang xa hoa ai cũng thích
Xe hơi nhà lầu mới là đích vươn lên
Chức vụ quyền cao mới kiếm được nhiều tiền
Giành giật bon chen làm hại nhau không ít
*
Giữa chốn đông người luôn vênh vang tự đắc
Mình chính là người thành đạt nhất trần gian
Tính toán mưu mô mà chẳng phải gian nan
Lại sống vinh quang như ông hoàng trần thế
*
Nhưng rồi một hôm có người ôm kẻ bế
Vội vàng hấp tấp nhét gọn lỏn trên xe
Cấp cứu thật nhanh, chạy chậm sẽ hết giờ
Nhưng rồi cũng đến hồi vô phương cứu chữa
*
Nén bạc ngày xưa Chúa trao cho mình đó
Đã làm sinh lời cho Chúa được bao nhiêu
Thể xác ham vui hưởng thụ thật quá nhiều
Mà linh hồn lại bị mất nhiều ơn thánh
*
Tới ngày tính sổ trả cả lời lẫn vốn
Nén bạc tiêu rồi, lời biết kiếm đâu ra
Hối tiếc ăn năn vì sống đã quá đà
Thời giờ đã hết, đâu tìm ra cơ hội.
simonphamky.com