287- CÓ CHÚA HỘ PHÙ

T4. SAU CHÚA THĂNG THIÊN. 20-05-2026

 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,

 nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. (Ga 17,15)

*

Chúa nguyện cầu cho những người môn đệ

Được bảo toàn trong Danh Thánh Chúa Cha

Tránh được những mưu chước của quỷ ma

Luôn rình rập chờ thời cơ cắn xé

*

Xin Cha ban cho những người môn đệ

Được hòa hợp nên một như chúng ta

Để giữa đời nêu gương sáng cho người ta

Biết Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót

*

Bởi vì Con: Họ bị đời kinh ghét

Con đã truyền cho họ: Lời Chân thật của Cha

Xin thánh hiến họ trong Sự Thật của Cha

Để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn

*

Chúa về trời nhưng không quên con mọn

Luôn dõi nhìn và hộ giúp con luôn

Để kiện toàn xứng là một chứng nhân

Làm Danh Chúa được luôn luôn tỏa sáng

*

Vẫn biết rằng thân phận con không xứng

Cậy nhờ Lòng Thương Xót, Chúa rộng ban

Năm tháng dài luôn tuôn đổ hồng ân

Giúp mạnh sức cho chân con vững tiến

*

Giữa cuộc đời đầy gian truân nguy hiểm

Xin đồng hành để con được an tâm

Lúc mỏi mệt lỡ chùn bước sa chân

HÃY ĐƯA TAY KÉO CON LÊN VỚI CHÚA

Amen