286- GIỜ ĐÃ ĐẾN

T3,SAU CHÚA THĂNG THIÊN. 19-05-2026

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ,

 họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. (Ga 17,11)

*

Giờ được sống trên dương trần đã hết

Việc thi hành ơn Cứu chuộc đã xong

Và giờ đây được thanh thản trong lòng

Con vui sướng về nghỉ an trong Chúa

*

Những người con yêu, còn trên dương thế

Họ là người đã nhận biết Danh Cha

Và tin thật: Con chính là Con Cha

Được sai đến để chuộc tội trần thế

*

Xin bảo toàn họ giữa đời dâu bể

Để đương đầu mọi thế lực tối tăm

Giúp cho họ được mạnh mẽ, khôn ngoan

Luôn  hăng hái loan truyền ơn cứu rỗi

*

Họ là người được chính Cha kêu gọi

Và đưa họ ra khỏi chốn trần gian

Để thánh hóa và tăng sức gia ân

Giúp cho họ được chu toàn sứ vụ

*

Giờ này đây con nguyện cầu cho họ

Vì tất cả họ đã thuộc về Cha

Bảo toàn họ trong Danh Nghĩa của Cha

Được hợp nhất trong một nhà của Chúa

*

Con nguyện cầu Thần Linh của Thiên Chúa

Ban cho con và những kẻ đã tin

Sống thuận hòa hợp nhất trong Đức Tin

Để làm nên một Tấm Thân  duy nhất

*

Cho Hội Thánh luôn đi theo Lẽ Thật

Vì Sự Thật bởi Thiên Chúa mà ra

Và Sự Sống khơi nguồn từ Chúa Cha

Được thánh hóa nhờ Ngôi Ba Thiên Chúa

*

Giúp chúng con luôn tin thờ một Chúa

Vì hưởng ơn cứu độ của Chúa Kitô

Nơi trần gian đất khách vẫn mong chờ

Ngày chiến thắng được ở trong Nhà Chúa

Amen