18-05-2026
Dành cả cuộc đời bước đi tìm hạnh phúc
Đến cuối cuộc đời hạnh phúc được bao nhiêu
Thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
Lãng phí tuổi xuân gánh bao nhiêu khổ cực
*
Dành hết tâm tư đổ ra bao sức lực
Nguyện ước đạt thành, hưởng thụ được bao năm
Bỏ kinh, bỏ lễ, đạo đức chẳng quan tâm
Chạy đôn chạy đáo tìm tiền tài danh vọng
*
Bước chân tuổi thơ khi hồn còn trong sáng
Siêng đến nhà thờ dự Thánh Lễ, cầu kinh
Chẳng bận lòng chi đến thế thái nhân tình
Chỉ mong gần Chúa, sống với Tình Yêu Chúa
*
BƯỚC CHÂN CUỐI CÙNG MONG ĐI VỀ VỚI CHÚA
CHẲNG CÒN TÌM GÌ VUI THÚ Ở TRẦN GIAN
CHỈ MONG LÀM SAO ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN ĐÀNG
SỐNG TÌNH YÊU CHÚA CA VANG LỜI CHÚC TỤNG
AMEN