T7.T7PS. 23-05-26
(Ga 21,20-25)
*
Cuộc đời con khi có tiền có bạc
Mọi công việc dự tính được hanh thông
Chẳng có chi trắc trở khiến phiền lòng
Những lúc đó con sẵn lòng theo Chúa
*
Nhưng rồi khi đời rơi vào sầu úa
Lâm vào cảnh khốn khó lắm gian truân
Chẳng còn chi bình tĩnh vững tâm thần
Sinh chán nản và dần dần xa Chúa
*
Lạy Thiên Chúa. Tình con là thế đó
Một chút tình nho nhỏ lại mỏng manh
Một gian nan thử thách cũng tan tành
Đường theo Chúa rồi cũng đành bỏ dở
*
Xin cứu con trong những cơn sầu khổ
Hộ phù con lúc khốn khó gian nan
Ban cho con được giữ vững niềm tin
Bước theo Chúa trên con đường khổ giá
*
Con lênh đênh giữa đời như biển cả
Sóng tư bề sự dữ vẫn đập va
Xin cho con được lòng mến thiết tha
Luôn cậy trông vào Lòng Cha Thương Xót
*
Xin cho con một tình yêu chân thật
Để đáp lại tình Chúa rất yêu con
Cuộc đời con dù sầu khổ héo hon
Vẫn kiên trung trên con đường theo Chúa
*
Bảo toàn con trong Tình Yêu của Chúa
Nuôi dưỡng con bằng Thánh Thể Tình Yêu
Tăng sức con bằng Lời Chúa thật nhiều
Để mãi mãi muôn đời con yêu Chúa
Amen