21-05-2026
Đã đến lúc chân chùn gối mỏi
Ngồi một chỗ thở dốc ra hơi
Chẳng còn ham muốn sự đời
Một mình ôn lại cuộc đời xa xưa
*
Ngày tháng đó tuổi xuân chớm nở
Một cuộc tình ghi ở trong tim
Tháng ngày vui thú đắm chìm
Trong niềm hạnh phúc chẳng phiền chẳng lo
*
Rồi ngày đó phải lo việc nước
Bạn cùng thời kẻ trước người sau
Lần lượt vội vã bước mau
Ra nơi an nghỉ làm đau bạn hiền
*
Đến ngày nay qua thời binh biến
Về làng xưa cũng hiếm gặp nhau
Vì cơm chỉ với canh rau
Gia đình tơi tả kéo nhau ra đồng
*
Bòn từng cắc, từng xu kiếm sống
Sáng trưa chiều cuộc sống gian nan
Mong được thoát cảnh lầm than
Gia đình êm ấm,cháu con ngoan hiền
*
Gởi tấm lòng về miền xưa đó
Những bạn hiền gian khó có nhau
Xin hãy cầu nguyện cho nhau
Trung thành mến Chúa, cùng nhau về trời
simonphamky.com