Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi;
Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.(Ga 15,2)
17-05-2026
*
Đời con như bó hương trầm không cháy
Lăn lóc trên bàn từ ngày nọ qua ngày kia
Chẳng có mùi thơm cũng chẳng ích lợi gì
Vì mãi mãi chỉ là hương trầm không khói
*
Chỉ khi nào đốt hương thơm thành khói
Thì mùi thơm sẽ phảng phất bay xa
Đấng Tối Cao đang ngự ở Thiên Tòa
Mới cảm nhận mùi hương thiêng nhiệm lạ
*
Bao gian truân khổ đau trong thiên hạ
Như chất liệu trộn vào quyện thành hương
Những đớn đau oan trái của đời thường
Con vui lòng chấp nhận: Là hương trầm dâng Chúa
*
Xác thân con tàn tạ vì yêu Chúa
Linh hồn con được Chúa mãi thương yêu
Bù đắp cho con: Hạnh phúc Thiên Triều
Sống bên Chúa trong Tình Yêu Viên Mãn
simonphamky.com