T3.T8TNNA. 26-05-2026
Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con,
chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28)
*
Chúa ban thưởng những người vì theo Chúa
Bỏ ruộng vườn, nhà cửa cả người thân
Vì Tin Mừng mà thiệt hại bản thân
Sẽ được lợi trăm lần trong Nước Chúa
*
Đi theo Chúa: Ngược con đường dương thế
Sống thật thà công chính ở mọi nơi
Sống yêu thương bác ái với mọi người
Cùng giúp nhau tìm về ơn cứu rỗi
*
Dẫn đưa nhau bỏ con đường tăm tối
Cùng về nguồn ánh sáng thật, quang minh
Để cùng nhau hưởng cuộc sống an bình
Trong Nước Chúa Quang Vinh và Hạnh Phúc
*
Những điều đó làm người đời bực tức
Làm cho họ bị cắn rứt lương tâm
Thêm vào lòng thù hận với ghét ghen
Sinh đố kỵ và quyết tâm chém giết
*
Nhưng con Chúa cũng không hề sợ chết
Dù tù đầy đánh đập bị khảo tra
Bị gông cùm, xiềng xích rách thịt da
Vẫn một lòng trung kiên đi theo Chúa
*
Với niềm tin vào lời Chúa đã hứa:
Ngày sau cùng sẽ được Chúa thưởng ban
Sống trường sinh hoan lạc với thư nhàn
Cùng với Chúa trên Thiên Đàng Vĩnh Phúc
*
Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc
Dù buồn phiền khổ cực có bao nhiêu
Dù đau thương và khốn khó trăm chiều
Luôn vững tin vào Tình Yêu Thiên Chúa
*
Ban cho con thật nhiều Ơn Thánh Chúa
Để hồn con luôn mạnh mẽ kiên trung
Xin giúp con chiến đấu cho đến cùng
Giành chiến thắng để về cùng với Chúa
*
Xin đồng hành để con đi với Chúa
Trên đường đời nhiều sự khó bủa vây
Nhờ Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày
Nuôi dưỡng con chờ ngày về với Chúa
Amen