10- Y PHỤC LỄ CƯỚI

Họ đã ​giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên (Kh 7,14)

26-05-26

*

Chúa ban cho con bộ y phục lễ cưới

Để mặc vào ngày Lễ Cưới Chiên Con

Thời gian qua chẳng chăm chút bảo toàn

Đã nhơ bẩn vì bụi đời trần thế

*

Vì yêu con Chúa liều mình xuống thế

Dùng Máu đào để rửa sạch tội con

Làm cho con một áo mới tinh nguyên

Để xứng mặc vào ngày trình diện Chúa

*

Xin cho con biết dùng mọi phương thế

Và thời giờ mà Chúa đã thương ban

Để trang điểm hồn con Ơn Thánh  Thiên Đàng

Như ngọc ngà điểm trang trên áo cưới

*

Lúc này đây sẵn sàng chờ Chúa gọi

Về Quê Trời dự tiệc cưới Con Chiên

Con hân hoan mặc y phục Chúa ban

Vào dự tiệc đồng bàn trong Nước chúa

Amen

simonphamky.com