T4.T8TNA. 27-05-26.
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
(Mc 10,45)
*
Vua trời đất làm người nơi cõi thế
Giúp loài người biết cách thế trường sinh
Biết kính tôn, thờ phượng Chúa Thiên Đình
Để hết thảy hưởng Vinh Quang Nước Chúa
*
Chúa yêu thương những phận hèn nhỏ bé
Những mảnh đời bị xã hội khinh chê
Những con tim tan nát khổ ê chề
Những con người đi về không quán trọ
*
Những xác thân bị tà thần quậy phá
Những lỗi lầm do ma quỷ gây ra
Những bệnh tật đau khổ của người ta
Hết thay thảy đều được Ngài cứu chữa
*
Những tâm hồn vương vào cơn sầu úa
Sống tội tình đã xa Chúa lâu năm
Đến với Ngài với lòng thật ăn năn
Chúa tha thứ và ân cần khuyên nhủ
*
Ngày qua ngày Chúa luôn luôn dạy dỗ
Giúp đoàn dân biết từ bỏ thói hư
Để quay về với Lòng Chúa Nhân Từ
Được tha thứ và nhận ơn thương xót
*
Ngày cuối đời Chúa bằng lòng chịu chết
Lấy Máu Mình làm Lễ Tế Hy Sinh
Chết treo thân nhục nhã trên khổ hình
Làm giá chuộc tội cho muôn dân được sống
*
Xin cho con những ngày trong cuộc sống
Biết quên mình để phục vụ anh em
Dù thân con thiếu thốn và yếu hèn
Phù giúp con để chu toàn phục vụ
*
Xin cho con được hằng ngày dùng đủ
Có thời giờ để phục vụ tha nhân
Đừng để con khốn khó đến bản thân
Mà vất vả đắm chìm lo cuộc sống
*
Xin cho con luôn đặt niềm hy vọng
Vào tình yêu của Lòng Chúa xót thương
Giúp lòng con luôn yêu mến Chúa nhiều
Thêm nghị lực trong tình yêu phục vụ
Amen