299- ĐẤNG CỨU ĐỘ

CN.CHÚA BA NGÔI. 31-05-26

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,

để ​ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,

nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)

*

Nhìn nhân loại đắm chìm trong tội lỗi

Cha trên trời lòng rất đỗi đau thương

Sai Con Ngài: Đức Giêsu xuống trần gian

Để chuộc tội cho con người được sống

*

Chúa hòa mình để chung chia cuộc sống

Kiếp con người với vất vả đau thương

Những ưu tư lo lắng của đời thường

Giúp con người tìm về đường hạnh phúc

*

Dẫn con người vào Tình Yêu đích thực

Là Thiên Chúa của nguồn mạch trường sinh

Chỉ nơi Ngài có sự sống an bình

Nguồn Tình Yêu không bao giờ vơi cạn

*

Ai tin Ngài thì được ơn cứu độ

Vì chính Ngài là Thiên Chúa Tình thương

Là ân ban hạnh phúc giữa đời thường

Là con đường dẫn đưa về cõi sống

*

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần luôn tác động

Mọi tâm hồn  được sự sống Quang Vinh

Nơi trần gian TÂM được sống an bình

Luôn tin kính, thờ phượng yêu mến Chúa

*

Con cảm tạ:

Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa

Từ muôn đời Chúa đã nghĩ đến con

Cứu thoát con cho khỏi kiếp lầm than

Dẫn con về đường chan hòa Ánh sáng

*

Tình yêu con chỉ có ngần có hạn

Vì sinh ra trong kiếp phận phàm nhân

Xin cho con sự sống của Thánh Thần

Để đủ sức tìm về nguồn hạnh phúc

*

Việc của con xin Chúa thương chúc phúc

Thêm ơn lành, tăng sức mạnh Tình yêu

Để trọn đời con yêu mến Chúa nhiều

Và hòa quyện trong tình yêu của Chúa

*

Nếu khi nào lỡ bước chân xa Chúa

Theo thói đời, lạc mất Chúa tình thương

Xin thương tình soi sáng để dẫn đường

Dắt con về nguồn yêu thương của Chúa

Amen